GlobeDR Vietnam

GlobeDR Vietnam

Sản phẩm
1-50
463 - 465 Cộng Hòa Tan Binh Ho Chi Minh
2.1
23 reviews

1. Với tất cả người nào vô công ty làm thì trong đầu lão mặc định là phải biết ơn lão, công ty ( mặc dù cty không phải của lão :v ) vì lão đã nhặt về làm, không có lão thì sẽ không kiếm được cty nào hết =)). 2. Lúc nào cũng nói đạo lý, mà mấy bạn biết mấy thằng nói đạo lý thường sống như lờ =)), vui vẻ thì chả sao, lúc người ta nghỉ việc thì kiếm đủ chuyện, nói móc nói méo. 3. Chuyên giá tránh né hoặc gửi vui là anh Dũng "lái" :v, vì cái miệng lúc nào cũng bla bla, gặp chuyện lại đẩy người khác ra lãnh đạn giùm mình, nhớ có kì thiếu lương, nói xấu nhân viên cũ a đó lên tới cty kêu ra nói chuyện thì không dám ra, trốn trong phòng kêu mấy a lead ra giải quyết. người ta đi về thì hùng hổ bước ra bạn bảo a là trưởng công an phường này nọ, a sẽ không bỏ qua đâu. cuối cùng có làm đéo gì được người ta đâu =)) 4. Lại nhớ như in cái ngày ấy, ngày cuối cùng chốt danh sách đi companytrip, lão còn lên group chat "sao mọi người đi ít vậy", "1 năm mới có 1 năm mà, đi chơi cho vui mọi người ơi". kêu bạn sale " e xem kêu mọi người chốt lẹ, chiều a ký rồi đưa tiền luôn". ôi thôi sao thì các bạn biết rồi đó, bạn sale thì bị bên khách hàng chửi sấp mặt vì kì kèo hoài k kí đưa tiền cọc, vì lão ấy có đưa đâu =)). xong họp nhân viên chốt lại "a thấy đi nha trang xa quá, sợ làm tổn hại thực lực của team, nên để a xem lại" - má đi trip mà làm như đi đánh giặc =)). Nói chung 10 nhân viên thì hết 8 người chửi rồi là các bạn hiểu lão sếp ấy như thế nào, còn 2 người kia thì bợ đít lão nên sống dai lắm, khuyên các bạn đừng đụng vào 2 người đó kẻo phải ra đi sớm =)). Còn nhìu quá nhưng thôi để chút review tiếp :v