Không tiện nói sâu hơn, nhưng quy trình pre model thực sự lỗi thời, nhưng vì nó ổn và kiếm ra tiền nên quy trình đó vẫn tồn tại. Chuyện art check thì mình rất khâm phục art của mình, vì anh chỉ ra đầy đủ thiếu sót trong sản phẩm, hướng dẫn sửa đàng hoàng chứ không kiểu chỉ tay năm ngón phán như đúng rồi. Tech thì tùy người thôi. Hồi xưa gặp 1 ông tech bắt sữa cái lỗi mà theo mình nó không thuộc trách nhiệm của mình, map dẫn bằng tool, map dẫn sai, mình nói ngay mình không biết sửa, vì cái map đó không do mình tạo ra. Nên sửa bằng niềm tin à. Còn lại thì các bạn nên chủ động phản hồi, tâm sự nhiều hơn với tech để tech người ta tiếp thu. Mướn tech là để xài mà :) Mình trễ deadline đúng 1 lần vào năm đầu tiên ở cty. Năm thứ 2 trễ thêm 1 lần nữa. 9 tháng 10 ngày mà chỉ trễ 1 lần là cũng nỗ lực lắm đấy. Châm ngôn tình: Cục than dù bèo cũng có cái giá của cục than, nhưng chịu được áp lực thì cục than sẽ không còn là cục than nữa mà sẽ thành tro :)))) Nói cho vui chứ câu này nghe nhiều rồi, là không có áp lực thì không có kim cương. @[email protected] Than thì mua theo kg, hết than này thì tới than khác, cứ than mãi không hết. Cuối cùng thì thấy cty nên cân nhắc chuyện phòng gym, chứ thấy nhiều thanh niên sỉ gái, thích thể hiện, lỡ chấn thương hay so bì gì có sẵn mấy cục nặng nặng thì không hay. Đó là quá trình công tác và góc nhìn của mình :)
