GIHOT

GIHOT

Sản phẩm
1-50
Tan Binh, Ho Chi Minh
2.7
32 reviews

hôm nay mới tình cờ lảng vảng vô đọc được mấy cái còm men ở đây mà giật mình luôn á. hỏi thiệt nè, mấy bạn nếu đang làm ở đây mà nói xấu công ty giữ vậy, sao khg xin nghỉ luôn đi tìm chỗ khác tốt hơn, nói xấu mà bám trụ lâu giữ vậy? hay là mấy bạn không đủ tự tin mà chuyển việc đi chỗ khác hoặc là vì lợi ích của mí bạn ở công ty nhìu hơn hẳn những gì mí bạn đang bêu rếu vậy? còn mấy bạn đã nghỉ rồi, sao khi nghỉ không thẳng thắn nói ra ý kiến của mình mà lâu lâu lại ngoi lên vô chọt công ty cái cho đã cái nư. Còn cái người nào mà bảo là trước mặt cười nói sau lưng chơi xấu nhau á, là bạn đang nói bạn lun chứ hông ai khác. nếu bạn tốt đẹp chắc hông có canh me vô viết rì viu xấu về công ty hoài vậy đâu ha. cho mí bạn đang vô đây đọc để tham khảo nè, mí bạn để ý đi, công ty nào trong cái trang này cũng bị chửi te tua tơi tả hết á, đã vô đây thì đa phần là thành phần ăn không được nên mún đạp đổ và nói thẳng là vô cùng XẤU TÍNH, chứ bình thường hông ai gảnh vô cmt nói xấu cty và đồng nghiệp hoài vậy đâu ha. 1 công ty mấy chục người, một số người hông hài lòng là chuyện bình thường, dù công ty có tốt đến đâu cũng sẽ có ngừi chửi. trời ơi cái ngừi tui thấy hiền nhất công ty đây mà còn có đứa nói xấu được thì trên đời này còn cái gì có thể không xảy ra đâu. đọc sơ cái mớ cmt thì phóng đại x100 và bịa đặt hơi bị nhìu nhá. thôi nói vậy thoi, ai mún tin mấy cái rì viu được viết bởi những kẻ xấu tính lun đâm sau lưng ngừi khác thì cứ việc ha, tui vẫn háp pi và thấy công ty rất tốt. tin ai là quyền của bạn, tin nhầm bỏ lỡ cơ hội tốt cũng là do bạn chọn lựa thoi. thân ái nhắn gửi