GHTK HCM: CHỈ CẦN ĐI PV THÔI ĐÃ THẤY CỰC KỲ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP - Mình đi pv vị trí manager, vòng 1 pv với HR rất dễ thương, hỏi những câu cơ bản, thái độ cũng hòa nhã, vp nhìn cũng xinh nên là cũng muốn pv tiếp vòng 2 xem ntn - Đi pv vòng 2 gặp 3 đứa gọi là ban giám đốc điều hành, mặt mũi non xèo, chưa nói câu nào nhưng thái độ rất lòi lõm, mình chào xong còn chả buồn chào lại. 1 bạn xưng là Phó điều hành HR gì đấy, bảo mình giới thiệu, mình gth xong mặt nó ngơ ra kiểu không biết hỏi gì tiếp do thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Rồi suốt buổi pv 2 tiếng đồng hồ nó chỉ chống cằm ngồi nghe và ngáp, không hỏi gì tiếp. - 1 anh cũng style trẻ trâu lắm, xưng là GĐ vận hành, hỏi mấy câu cực kỳ khó chịu về công việc cũ của mình. Cứ kiểu mình chưa phải nv ảnh mà nc ra câu nào là muốn chửi câu ấy, và cứ bác bỏ để bảo vệ lập luận của ảnh :)) (background cũ của mình MNC top1) - Hết giờ pv mình ra về chào hỏi đàng hoàng nhưng nhận được những cái phớt lờ hết sức chảnh chọe của 2 anh chị BAN G IÁM ĐỐC. May thật lần đó mình không vào, để sau đó mình được nhận vào 1 cty khác, lương gấp rưỡi mà môi trường cực kỳ thân thiện
