Khi mới vô làm ae ,rất nhiệt huyết , tháng 1,2,3,4,5,6,7 và rồi cơ chế xuất hiện . Đúng hẹn , sạch tuyến , nếu không thì 50% lương ngày đó wow realy. Ok vì cuộc sống mưu sinh ae tài xế tiếp tục làm và làm , nhưng kèm theo đó rất nhiều sự chia buồn vô cùng thương tiết . Thứ 1 : khi đang ngủ thì không biết vì sao mình chết , là vì ae ai củng cố gắng chạy cho kịp giờ ,tại sao vì phải làm trên 8 tiếng trên 1 ngày mới cí lương đảm bảo nhé , đến nổi ngủ củng không đủ giấc và chuyện gì đến nó củng đến .vv... Và hôm nay ngày 21/2/2021 bắt đầu giảm kịch sàng và trừ kịch sàn . Và củng có một câu nói quen thuộc đc nghe , Làm Được Thì Làm Không Được Thì nghỉ. Bộ phận đưa ra cơ chế làm tốt lắm Gút Chóp .
