Giao Hàng Tiết Kiệm

Giao Hàng Tiết Kiệm

Sản phẩm
1000+
55 K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
2.1
295 reviews

Dạ câu chuyện là vầy. E mới ra trường đâu có biết gì apply vô công ty làm điều phối. Rồi hẹn e phỏng vấn các thứ e lên đến bưu cục xong kêu nay key ko tới thôi đưa nick skype nè về tự gọi phỏng vấn với key. Ủa alo alo? Là e đã thấy công ty làm việc như lol rồi. Mà thôi cần việc cũng cố gắng nuốt hận xuống. Phỏng vấn e hỏi tới hỏi lui là làm việc bao nhiêu tiếng trả lời 8 tiếng rất hay dõng dạc luôn. Nhưng ko khi vô nguyên 1 tuần đầu bắt e đóng hàng xuống hàng xe tải chết cdm e luôn nhưng e vẫn cố. Thời gian ko phải 8 tiếng mà bắt chốt ca đồ là lên tới tận 12-15 tiếng/ 1 ngày. E bức xúc quá gửi mail lên nhân sự thì im re đéo ai trả lời gì. E hỏi key thì key bảo cứ xong việc thì đóng kho về. Đm chưa hết 2 tuần e vô lịch sử công việc tiền tăng ca e tưởng nhiều lắm ai ngờ được trăm mấy mà tiền bồi hoàn tận 452k. Cái ơ *** phải chửi tục e hỏi key thì key bảo đó chia nguyên kho e mới vào để a xin cho e đừng lo mà trả lời rất là chung chung. Sau khi kết lương thì dm vẫn mất 452k. E hỏi lại ke y bảo quên coi đáng chửi tục ko? Xong e vẫn cố thôi lỡ rồi. Tháng sau mới nửa tháng tiền bồi hoàn lên tận 826k xong e hỏi tại sao có tiền bồi hoàn này. Key trả lời do quản lý trước giờ công ty nó mới chốt bồi hoàn cho kho. E mới nói ủa vậy tại sao e vô e thử việc mà phải chịu. Biết nó trl sao ko? Nó nói: Thì e thấy ko được e nghỉ đi. A nghĩ e ko hợp với công việc này. Bây thấy dm ko? T tức mà ko biết nói với ai luôn á. Khuyên thật lòng né cái công ty này ra. Key thì trẻ trâu làm việc thì như lol hỏi sao công ty ko nát. Đồ thì quăng rầm rầm đổ bể rồi chốt bồi hoàn cho kho mà t mới vô làm biết cc gì mà đền. Lần đầu tiên ra trường cầm bằng đi làm mà trúng công ty như thế này đúng là bài học nhớ đời tụi mày ạ. Đưa nào muốn những bài học xắc ra miếng thì cứ việc vô. ***