Giao Hàng Tiết Kiệm

Giao Hàng Tiết Kiệm

Sản phẩm
1000+
55 K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
2.1
295 reviews

Thôi mấy bạn muốn qua đây làm thì mình nói luôn là "Đừng đừng đừng". Mình có kinh nghiệm làm việc ở nhiều công ty công nghệ lớn ở Việt Nam, một ngày đẹp trời mình muốn phát triển ở một mảng khác nên thử dấng thân qua GHTK phỏng vấn chơi cho vui thôi nha cả nhà. Mình apply và viết mail xin việc qua mail cho bên Talent của GHTK, thì bên đó reply mail mình với một cách vô cùng thiện chí đến nổi 2 tuần 3 tuần rồi mình cũng đéo biết là mình có được đi phỏng vấn không. Tiếp tục một ngày nọ mình up cv lên Linkedin thì đội ngũ Talent bên đây contact tiếp, kêu mình gửi CV lại một lần nữa qua bên GHTK, thì mình lại tiếp tục chờ và kết quả là đéo mời phỏng vấn luôn. 2 ngày sau, thì một bạn Talent có connect mình trên linkedin lại tiếp tục kêu mình gửi cv và gửi JD cho mình job recruit, thì lần này mình được mời lên Head office phỏng vấn. Ấn tượng đầu tiên của mình là, công ty bừa bộn, nhân sự "quá trẻ", trẻ đến mức mà mình tưởng nguyên một cái động con nít tập đi làm : ))))). Xong rồi bắt mình test GMAT. WTF GMAT:)))???? Mình biết đéo gì đâu mà làm GMAT, trong khi GMAT là dành cho sinh viên sau đại học muốn học lên các khôi ngành kinh tế, tài chính... Tự nhiên đi làm tuyển dụng bắt test GMAT. Cái lùm má:)). Kiểu trời độ hay sao lụi đại cũng được phỏng vấn next ground. Ấn tượng tiếp theo của mình là người phỏng vấn chắc mình gọi là HR leader, thì nói ra, bạn này cũng trẻ măng, chắc lớn hơn mình 3 tuổi :))). Mình đánh giá thẳng luôn là bạn không có skill phỏng vấn, hỏi case study không thực tế, phương pháp phỏng vấn ta nói nó chansnnnnnnnn! Bạn nói là bạn sẽ gửi offer cho mình. và đến giờ cũng chưa gửi nữa :))))) Mình cảm ơn gì đâu tại vì gửi chắc mình cũng đéo có dám đi làm :))