Công ty môi trường văn hóa tệ. Lúc đầu đi phỏng vấn đều được nghe mấy câu khoác lác của HR sẽ được đào tạo này nọ, sẽ có thể học hỏi và phát triển kỹ năng. Đến lúc đi làm thực tế thì học qua miệng nhau, không có một bộ quy chuẩn cụ thể. Từ trên xuống dưới sống và làm việc theo kiểu sếp muốn gì thì chạy theo làm cái đó. Chẳng có cái gì gọi là chiến lược hay kế hoạch lâu dài cả. Làm càng lâu mới thấy một điều kỳ lạ là ở đây luôn cho rằng mọi thứ không do yếu tố khách quan. Mà hoàn toàn là của nhân viên. Do nhân viên sai, do nhân viên làm không đúng nên doanh số giảm, shop bán kém này nọ... Nhưng than ôi giữa lúc dịch bệnh biên đóng thì móc đâu ra hàng mà bán. Trên ép xuống, chửi xuống, nhân viên thấp cổ bé họng thì phải chịu. Việc thì nhiều mà người làm không đủ, cũng chẳng thấy có nâng cấp công nghệ cần thiết bao giờ. Toàn làm ra những trò hề, lỗi hệ thống lên xuống, ảnh hưởng tới công việc, lỗi khách quan mà rồi nhân viên vẫn bị chửi. Lương thì thấp, rồi công ty còn kiếm cớ để nó ngày càng thấp hơn. Bóc lột tàn tệ sức lao động. Đời sống tinh thần thì nhạt nhẽo. Nếu là sinh viên mới ra trường mà muốn có kinh nghiệm sống mà nghe chửi, sống mà thấy cảnh lật mặt đổ tránh nghiệm từ những cấp quản lý trung gian hay thậm chí là đồng nghiệp thì có thể vào đây coi như trải nghiệm cuộc sống. Còn không thì không nên vào công ty này làm. Chất lượng kém từ trong ra ngoài. Nên quanh năm suốt tháng thấy nhân viên khiếu nại quyền lợi, khách khiếu nại về chất lượng dịch vụ và tuyển mãi không bao giờ đủ. Chẳng ai muốn chôn vùi thanh xuân ở một nơi như thế này cả.
