* Mọi thứ vẫn ổn từ khi mình bắt đầu làm ở đây, nhưng có 1 điều mình cực không hài lòng: HR THIẾU CHUYÊN NGHIỆP VÔ CÙNG! - Thời gian làm việc trong hợp đồng là từ 7h30-17h30, nhưng thực tế là 7h-khi nào xong việc thì về :)) (mà thường 18-19h mới xong nổi. nếu tăng ca thì 22h30 mới về). - Đăng tuyển ghi lương 6-10tr =>HR gọi pv nói lương thử việc của mình sẽ là 7tr (sau khi đã nhân 85% đối với lương thử việc). => Ký hợp đồng thử việc: lương 5,6tr (đã cộng hết các khoản phụ cấp) :) => Hơi hụt hẫng - Hợp đồng lao động viết không rõ ràng về thời gian và mức lương, sai chính tả từa lưa. Mình không ký và yêu cầu viết lại. Hôm sau chị HR sửa HĐ xong và đập HĐ vào mặt mình rồi quay mặt đi không nói một lời. - Gửi mail yêu cầu mình nộp hồ sơ một đằng, đến nơi thì lại nói thiếu. Mà thiếu là do HR viết mail thiếu! Thế là mình lại mất công về công chứng chuẩn bị giấy tờ thêm lần nữa - Nói chung HR non trẻ thiếu kinh nghiệm lắm. Hỏi cái gì cũng không biết. Cái tánh mình hay thắc mắc và muốn mọi thứ phải rõ ràng, mà hỏi nhiều nó ghét :v * Còn về đồng nghiệp, sếp thì rất dễ thương, chỉ bảo mình tận tình từ những điều nhỏ nhất. - Chỉ có 1 điều mình không hài lòng, là họ giao tiếp với shipper khá HỖN. =>Shipper nhiều người đáng tuổi cha tuổi chú, NV Điều phối toàn sinh năm 96-98, mà chửi người ta như chửi con :))). Mình không hài lòng với cách quản lý này.
