là 1 trợ giảng quèn thì mình có 1 vài cảm nhận sau: - Ưu: vì là trực online nên không phải hàng ngày đội nắng đội mưa đến công ty, mình rất thích :v 1 năm chỉ đến công ty vài lần để kí hợp đồng các thứ. Cuối năm có tổ chức tất niên cho đội trợ giảng. Lương lậu mình thấy cũng ổn, tất nhiên là không thể nhiều như đi gia sư hay trợ giảng trực tiếp nhưng vẫn nhiều hơn các công việc chân tay khác. Trực ngày lễ có tính thêm lương. Ca trực mình được đăng ký linh hoạt, không gò bó về thời gian. Nói chung là công việc khá nhàn, lại còn được ở nhà, có dùng não nhưng không nhiều :v - Nhược: vì không đến công ty nên mình không rõ về cơ cấu các phòng ban của công ty cho lắm, nhưng mình thấy đội ngũ chuyên môn của hocmai có vẻ không ổn. VD như có những lúc học sinh hỏi khó, hỏi kiến thức nâng cao, những lúc này thì cần phải đưa cho bên chuyên môn hoặc đưa cho thầy cô trực tiếp giảng dạy để thầy cô trả lời hộ thì gần như không có. Khóa học thì có khóa có đáp án có khóa không, học sinh thắc mắc rất nhiều nhưng không cập nhật. Đề với video thì lấy từ các năm trước, có video quay mờ nhoẹt, tiếng rè vẫn giữ lại, chả hiểu làm gì. Mà giao diện web ngày trước mình trực vẫn rất ổn nhưng sau khi "nâng cấp" thì như shit, chỉ muốn mắng mấy ông bên kĩ thuật. Có mấy cái lỗi báo đi báo lại vẫn không sửa. Đề sai, lời giải sai báo cũng chả thấy sửa. Hồi mới vào làm mình thấy vẫn ok, nhưng làm càng lâu chất lượng càng đi xuống :?? Lại còn vụ mới xuất bản sách gần đây, đề với lời giải lấy luôn của công ty đối thủ ạ, đến lạy :) đề lấy trên mạng thì không sao nhưng lời giải thì làm ơn tự viết dùm, không thì mang tiếng công ty giáo dục lắm. À xong rồi còn lập ra 7749 cái group để làm "nơi giao lưu học tập cho các em", xong lại bắt trợ giảng hỗ trợ chứ mẹ ai. Đây chính là thực trạng hợp đồng yêu cầu mày làm từ 1 đến 10 nhưng thực tế là thêm cả JQKÁt :) Và cuối cùng, mình rất không ưa quản lý trợ giảng. "Ca của em vắng nên em trực thêm cho chế nhá" - bùm, quăng vào mặt mình 1 đống câu mà trách nhiệm trả lời éo phải của mình :) cảm giác khi bạn gần hết ca xong nhận được chiếc tin nhắn thân thương nhắn với bạn rằng: "ê tăng ca đi em" nó mới sôi máu chó làm sao. Mong ngài quản lý đọc được và xem lại cách quản lý của mình nhé ạ :)
