Chuyện giờ mới kể nè mấy ba mấy má mấy thím, nghỉ rồi mới dám kể, hồi tết á, chụy Tammy Nguyễn nhà mềnh tự nhiên nói năm nay tuổi mình tốt, nhớ đi làm đúng ngày xông đất cho công ty, mình mới nói lại là chị ơi, sau tết em xin nghỉ thêm, không vào đúng ngày được, thì chỉ ngoảy cái mông chỉ đi và nói, cứ vậy mà làm hen. ơ ơ ơ, cái lol giề vại. Mình cũng mặc kệ, vừa dịch bệnh, vừa lễ tết, đã xin nghỉ phép theo luật, ko care luôn, thế là ngày mùng 4 tết chỉ nhắn mình là nhớ xông đất cho công ty em nha. mình lại nói: chị ơi, em xin nghỉ phép rồi mà. chỉ nhắn lại: em làm không được thì tại sao lại nhận lời, tại sao không báo chị sớm để chị tìm người thay thế, ơ ơ, cái lol giề nữa vại. Mình nhắn lại: chị ơi, nhưng em chưa bao giờ đồng ý mà. Thì chỉ không nhắn nữa. Sau nghỉ tết thì mình đã nhận được thái độ kì thị của chỉ Tammy và anh senior thân thiết với chỉ, mình làm gì cũng bị soi và complain, mình chán và mệt mỏi nên đã xin nghỉ việc. khi mình mới vào thì công ty cũng có phốt này nọ, n hưng mình nghĩ mình cứ tập trung làm thì drama nào ảnh hưởng được, vậy mà chỉ vì mạng tốt, hạp tuổi mà chỉ tammy hành hạ, chơi xấu. Rút kinh nghiệm nha mấy bro, tai bay vạ gió có thể đến từ bất cứ đâu, khi công ty đã có phốt dù nhỏ hay lớn thì hãy cân nhắc, trước sao cũng dính chưởng thôi. Lời cuối là hãy tránh xa chị Tammy và Gforces - ATG ra.
