Tên mình ở trên :) mình làm ở GF hơn 2 năm rồi và chưa bao giờ mình thất vọng về 21 ngày phép, 2 ngày nghỉ bệnh, thời gian làm việc flexible , quà sn, trung thu, quà Tết, lương t13, thưởng KPI ... cũng không muốn lên đây tranh cãi gì đâu, mà tự nhiên không đâu bị 1 bạn chửi la liếm, nịnh bợ nên trung thu được hộp bánh to hơn bạn đó dù hôm đó cả công ty đều nghe lý do quà mình to hơn. Chỉ muốn gửi lời yêu thương tới bạn toxic member là mình dám chắc cuộc sống mình đầy đủ hơn bạn nên không phải đi hơn thua với ai chỉ vì những cái bánh. Mình thắc mắc là các bạn định hèn nhát, lén lút nhục mạ người khác đến bao giờ hay cả đời luôn? Thân, mình sẽ chỉ nói chuyện những bạn xưng tên họ rõ ràng và nói chuyện có văn hoá.
