Công ty đãi ngộ tốt. Lương thưởng cũng khá cạnh tranh. Sếp các phòng khác thì không rõ nhưng sếp phòng IT thì khỏi phải bàn. Bad manager là đây. Có thằng sếp tên H chuyên đi bới móc chuyện cá nhân lẫn làm xào xáo team khác. Nịnh thần số 1 của anh N. Lúc cần thì ngon ngọt anh anh em em lúc hết rồi thì mày mày tao tao bỏ xó còn lâu lâu quay qua xúc phạm. Luyện ra được thêm thằng sếp tên H cũng bad manager. Hai thằng chuyên đi lòng vòng văn phòng xỉa xói chăm chọc hết người này đến người khác. Xong rồi lén đi méc anh N. Cứ vào làm nếu muốn trải nghiệm thử cảm giác có sếp là Bad Manager là như thế nào ? Có thằng leader tên H cũng đệ tử ruột a N. Làm leader cực tệ. Trình code thì giống trình leader. Ngu lắm. Nịnh thần cực kỳ nói gì cũng nghe. Không giao việc xong lúc report thì nói làm tệ trong khi ngồi chơi từ sáng tới chiều hỏi xin việc cứ nói không có gì làm. Hỏi gì cũng không biết nhưng level cứ lên vù vù vì đệ tử ruột a N mà. Vào làm đi các bạn để được cảm nhận cảm giác công ty đa quốc gia có phòng ban gia đình nịnh thần :))))
