Công ty cực kì bóc lột và toxic, mặc dù đã bỏ của chạy lấy người hơn 1 năm nhưng nhớ lại tôi vẫn còn rợn người. Đầu tiên là làm việc như cái máy, không có thời gian ăn và nghỉ trưa (chỉ có "nhân viên cưng" mới được quyền ngủ trưa). Làm việc liên tục từ 8h sáng đến 7h-8h tối không có OT kiêm luôn cả công việc lau dọn phòng lab, lau chùi máy móc, dọn tủ đông và ti tỉ các việc không tên. Đôi khi có người mắc lỗi phải làm lại đến 10-12h đêm mới được về. Trộm vía là suốt 1 năm làm việc tôi không mắc lỗi nào nhưng vẫn bị ghét và trù dập, nói xấu. Trong khi người thường xuyên gây ra lỗi khiến mọi người tan ca trễ vẫn được cưng. Dàn BOD học thức rất cao, rất có uy tín trong ngành nhưng rất ngụy quân tử, bào không trượt phát nào. Nhân viên tăng ca, làm việc đến suy nhược, nghỉ việc hàng loạt nhưng BOD vẫn tuyên bố không hay biết. Trong khi doanh thu, lợi nhuận hàng tháng đều tăng và chảy vào túi BOD đều đều. Mùa dịch covid 19, BOD đc làm việc ở nhà chăn êm nệm ấm với vợ con, KTV phải làm việc 3 tại chỗ nhưng giảm lương. Thậm chí công ty không lo được cho nhân viên chỗ ăn ngủ tử tế. Có khoảng thời gian đỉnh dịch cấm giao thông, nhân viên không có cơm ăn. Phải nói công tuy đỉnh của chóp. Nên xem xét trao thưởng công ty của năm.
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_1.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_2.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_3.png)