Galaxyone

Galaxyone

Outsource
51-150
District 1, Ho Chi Minh
1.7
47 reviews

Công ty phốt nhiều và to đùng. Em chỉ là phận con sâu cánh kiến, cũng chỉ là muốn yên ổn làm việc chuyên môn. Nhưng có ông Sếp tên Lưu Tiến Thành - Head of Product, bựa không chịu nổi. Sếp gì mà chả hiểu sản phẩm, sản phẩm chức năng gì cũng không biết, chỉ đi chém gió được ba câu, người ta hỏi thêm vài câu thì tịt. Cũng chả ngó ngàng chi tiết gì hết, nhưng lại rất hay hoạnh họe khiến anh em luôn đau đầu. Ông này chả có chuyên mốn làm sản phẩm gì hết, toàn đi học mót từ người khác xong về hạch sách hoạnh họe anh em, cũng chả viết được cái tài liệu nào ra hồn. Làm việc với ông này không yên ổn một chút nào, luôn luôn đau đầu. Nhân viên quèn chỉ mong được phát triển trong một công ty làm sản phẩm, nhưng mà ông sếp này chỉ dối trên lừa dưới, trên thì báo cáo hay báo cáo đẹp, còn team anh em bên dưới thì toàn bị nhiễu loạn thông tin. Kiểu như ông ấy che chắn thông tin, không để anh em nói ra sự thật thông tin thật sự, báo cáo lên các sếp bên trên. Mà thông tin này qua ông này t oàn bị cook, các sếp trên ăn rồi nửa năm sau mới biết sự thực nó cám lợn. Thực sự bức xúc với ông này, và vừa mới biết lương ông này 200 củ khoai, kinh thật. Phận tôi có 50 củ, đang bị đề xuất giảm lương để hỗ trợ công ty lúc khó khăn, vậy mà ổng 200 củ (cao hơn cả lương CEO ấy nhỉ). Lương 200 củ mà chả biết làm sản phẩm gì là sao hả anh em?