Công ty thì như sh*t, bọn nv thì ăn mặc luộn thuộm như mấy thằng ngoài chợ vậy. Ngồi làm việc thì thỉnh thoảng sau lưng lại nghe thấy mấy tiếng kiểu: " ôi vl", "đm", "vl chưa", "đcm", nói chung là toàn những từ ngữ mà nó đéo thể sạch sẽ hơn được =))). Lương thấp đã đành, thuế má trừ cũng ltinh, tổng thu nhập chưa đến mức đóng thuế mà tháng éo nào cũng mất 10% lương để nộp thuế ??? Lại còn cả vụ lúc đi PV thì chỉ có mỗi ông lead ra nói hỏi mấy câu, xong bảo e muốn mức lương bao nhiêu thì mình đưa offer lương net từng này thấy ông ấy cũng chẳng deal xuống hay bảo gì cũng ừ rồi hỏi có hỏi gì không xong cho về. Bên nhâ sự thì méo gặp để trao đổi phúc lợi, chế độ với ứng viên (thiếu chuyên nghiệp vl). Xong nhận được mail đi thử việc thì nhận ngay quả lương gross thấp hơn cả mức lương net lúc mình pv ???. Tiền ăn trưa thì méo hỗ trợ, lương thì là gross thấp vcc. Hơn nữa chúng tôi đi làm kể cả có là thử việc hay CTV thì cũng là cống hiến công sức cho công ty chứ mà có tiền gửi xe cũng đéo hỗ trợ ??? Chế độ như thế hỏi có chỗ nào nó nát hơn không. Mấy con lễ tân cũng hãm nhất là cái con béo ở tầng 2, mình đi làm cho sếp mà cứ như là nv của nó vậy, nó cáu nó chửi còn hơn cả nó là sếp :)))). Tóm lại là thưởng đéo có đâu, lương thấp, nhân viên cty thì như lũ chợ búa vậy chả thân thiện chút mẹ gì (toàn bọn trẻ ranh nên có lẽ chưa trải sự đời =)))). Văn hóa trẻ đấy, nhưng đá lại thì các bạn đéo nhận được sự tôn trọng từ chúng nó đâu =))). Bạn nào thích nhàn, vừa làm vừa chơi cuối tháng nhận 5-7tr thì ok vào làm lấy chút kinh nghiệm cũng đc, đi làm mặc clg cũng được - qáo ngủ hay quần ngắn tới bẹn đi dép lê cũng oke hết á. Thân ái
