Nói chung là hãm không tả được, các bạn sinh viên mới ra trường né vội. Sinh nhật, lễ, tết, cắt tóc, áo mới, ... có cl gì mới cũng bắt mời nước, mời đi ăn trong khi lương thưởng như c*c. Đạo lý thì như đa cấp, hứa hẹn trăm điều mà đ*o điều nào làm được. Nhậu nhẹt ăn uống thì lấy tiền túi nhân viên hoặc lấy "quỹ công ty" mà đ* quỹ đó ae đóng chứ cty méo bỏ ra đồng nào. Chế độ độc tài thì thôi khỏi bàn, làm cc gì cũng phải đặt sếp lên đầu, nhậu gần nhà sếp, đá banh gần nhà sếp, đ* ngay cả đi ăn cũng phải bắt mấy nhỏ con gái ngồi gần mớm đồ ăn cho sếp... hãm méo tả được. Nói chung ae nào muốn trải nghiệm cảm giác "chạm đáy xh" thì vô tư nhé. Điệm cộng duy nhất là các ae đồng nghiệp vui vẻ. Chứ đ* công ty nát.
