Đã từng làm tại đây hơn 1 năm, nhìn chung thì môi trường, đồng nghiệp đều rất OK, các anh senior trong team cũng rất có trình độ và cũng rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ. Đãi ngộ thì cũng ở mức trung bình khá. HR cũng nhiệt tình. Mỗi tội là đối với cộng tác viên thì có vẻ công ty coi là công cụ chứ không phải nhân sự thì phải. Lương thì thấp nhưng việc thì chưa bao giờ hết, nhất là cái đội làm QC/tester. Quyền lợi không có thì cũng đã đành nhưng đến cái YEP cuối năm, làm bục mặt cho công ty nhưng leader chỉ chọn những người thân thiết (or người nhà) đi còn lại cho ở nhà với lí do: công ty không có chỗ????? Một số anh chị leader team khác tốt bụng thương các em vất vả làm cả một năm nên cho đi cùng hết (dĩ nhiên chỉ có CTV làm ở team ấy thôi, còn CTV làm ở team QC/tester hoặc ở team khác nhưng không được leader team đó cho đi thì miễn), duy nhất leader quản lý trực tiếp CTV thì tìm mọi cách bắt ở nhà, lúc nào cũng thích soi tìm lỗi để rình trừ lương (chả có bao nhiêu, suốt ngày soi để trừ)????
