
Cựu lập trình viên cơ sở 2 Tân Thuận. ***Đánh giá: + Lương bổng: theo bậc của Dev. Nhìn chung thấp hơn các chỗ khác. Thưởng Tết thì tùy, có lúc thưởng rất nhiều, có lúc cũng bình thường; này là review công tâm nha. + Công việc: thấy không đến nỗi quá cực so với tụi out source bên Tân Bình, cũng có tính tiền OT nếu trực ngoài giờ (chẳng hạn: trực tối, trực thứ Bảy, CN...), nhưng chưa thấy tiền OT khi làm quá 5h30 chiều. + Có chính sách KPI OKR khiến không ít nhân viên bực mình vì phải được các sếp đồng ý duyệt, rồi mỗi năm lại vài lần như vậy. Bị các sếp hối bắt phải hoàn thành. + Phòng ốc gọn gàng, chỗ làm việc cũng không gò bó, được cài + sử dụng các tool AI hiện đại thoải mái miễn sao không tiết lộ thông tin bảo mật là được. Hạn chế: máy tính chỗ ngồi mà "cùi" thì phải chịu trận, xin cấp máy mới mất thời gian lâu còn chưa chắc đã duyệt. + Cho phép làm remote tại nhà. Mình thích điều này. + Hạn chế: lương tăng rất chậm, có ông làm mấy năm mà lương chẳng tăng đồng nào dù trình độ đã tăng nhiều. Các sếp phó phòng, trưởng phòng lại không đánh giá đúng thực lực nhân viên, nên cho lay off người rất giỏi chỉ vì "cảm thấy" họ có thể bị thay thế, đồng thời giữ lại mấy ông làm 1 chức năng gì đó làm mãi nhiều năm vì "cảm thấy" họ quan trọng. Mình từng biết 1 anh bị lay off ở đây, ảnh qua làm cho công ty châu Âu lương khá cao. Ảnh kể là sếp fpt ghi trong hồ sơ của ảnh khi bị layoff là "không có tiếng Anh" (ảnh có IELTS 7.0) ! + Với các em thực tập: nếu may mắn, các bạn sẽ được tiếp xúc các công nghệ hiện đại hoặc hệ thống không nhỏ, các task quan trọng, học hỏi nhiều. Nếu xui, các bạn sẽ không được mentor (leader) giao các task quan trọng mà cả năm trời cứ phải làm các task lặt vặt, học hỏi ko nhiều. Nên mình không đánh giá tốt hay xấu, chỉ nói tùy số thôi. --> Nhưng mà thời hạn hợp đồng thực tập tới 1 năm ! Các bạn nên cân nhắc. Hết 1 năm cũng chưa chắc sẽ được lên nhân viên. + Có 1 hạn chế mà cá nhân mình dù chưa bị nhưng cũng không thích, là thằng fpt này phỏng vấn thích người các của nó hơn. Có lần phỏng vấn BA, có vài ứng viên rất giỏi (tiếng Anh, thậm chí biết lập trình,....) nhưng cuối cùng chọn nhỏ từng làm FPT chi nhánh khác. Tới lúc nó vào làm chung với mình, hỡi ôi chào thua !



mấy cái job trên top cv đăng từ đầu năm tới cuối năm vẫn còn, nhắm k tuyển thì đừng đăng , đang mua sinh viên tốt nghiệp mà làm ăn mắc dại tội người ta



Công ty rẻ rách, nghĩ việc gần 2 tháng không trả lương, nói thì kêu đang duyệt, sếp đang ký, cty như cái chuồng lợn, lương thì trả trễ hàng tháng 10 tây có khi 13 tây, tập thể hãm



Có ai ở đây làm nhân viên kinh doanh cho nó mà bị quỵt lương không trả không. Nghỉ việc xong đợi lương thì báo chờ hoài ko thấy đồng nào. Có khi nào ko có lương không cả nhà. làm việc tắc trách, quản lý như qq. nói đc cái mỏ thôi chứ làm không được gì hết!



Công ty hãm lz, lương chậm trễ gần 1 tháng, hỏi thì không ai giải quyết, nghĩ thì mất luôn



Công ty dốt nát, lương cty lớn toàn 1 tây - 5 tây, đây đợi móc mỏ 10-11-12 còn thực tập thì 13-14-15 có khi 18, nghĩ thực tập thì cũng không buồn trả. Công ty hãm



ông sale nguyễn tấn hưng sinh năm 1988 sales mảng AI FPT AI, thật toxic độc hại



Đừng có vô nha , đụng chuyen mới lòi ra Cư xử kém lắm , ko chuyen nghiệp, thai độ ất ơ kênh kệu. Ben bp Tuyển dụng và phó phòng DVKH lam việc nhu tre con . làm việc hay tụ tập hợp mỗi tháng ăn nhậu, sinh nhật này kia bày vẽ các loại, ko hợp với mấy bạn hướng nội nha. Cty ăn tiền nv hết trừ này tới trừ kia , thanh lý nhiều ko cho bắt ôm nv đóng tiền tháng này qua tháng nọ mệt chet mịe . Moi vô giao cho cụm thúi rùm toan nợ xấu keu dt đòi nợ. Về trễ , ko nghỉ phép nha , rất khó khăn or ko duyệt.



Cái OKR là gì vậy mọi người, KPI thì hiểu rồi, còn cái này thì ko rõ là gì, nếu fail thì có bị đuổi việc không?



mạng FPT dạo này bị chậm kinh hồn thế, có ai giống mình ko hay chỉ riêng mình bị tụi này bóp mạng? Gói 150mbp mà tốc độ chỉ có 60-90 cả 2 tuần nay. Vl thật chứ


