Nói thật, tôi là dân Master nghiên cứu về tài chính . TÔi qua đó phỏng vấn xem lương lậu + môi trường có thể học hỏi gì nhiều hay không? CHốt là không dc mẹ gì cả? 1. Lương 3tr cho học việc, 4 tr5 cho thử việc, và 5 tr cho chính thức ( phải thuốc được khách mới về mới dc vô làm nhân viên chính thức ) lộ trình từ học việc đến chính thức là 1 năm. => lương như cục shit. 2. Sếp giỏi hay không và có thể học dc gì tứ sếp không? Sếp ng* như bò, không hiểu sao hỏi mấy cau cực kỳ ng* về cash flow căn bản mà bất cứ 1 thằng sv dở tệ nào cũng biết. Nói chuyện 1 hồi lòi ra tiếp thằng này dốt về phân tích tài chính ( một kiến thức bổ trợ cần thiết và bắt bược trong ngành chứng khoán) => thằng này lên chức là nhờ hoạt ngôn nịnh nọt và thuốc được khách. Nếu mình la khách thì mình cũng đéo có ng* để thằng này tư vấn đầu tư. nó thuốc cho bỏ mẹ ( thằng sếp là Nguyễn minh triệu), Còn ng* người hơn nữa là để 1 thằng ng* đào tạo mình.
