Mình vào FPT với vị trí hỗ trợ kỹ thuật cũng được 6 tháng. Thời gian không ngắn cũng không dài đủ để trải nghiệm môi trường “vắt kiệt thanh xuân “ này. Công ty vừa bắt bán hàng vừa hỗ trợ kỹ thuật cho khách, vẫn áp doanh số, lương thì thua cả công nhân việc gì cũng đến tay, i* ko ra cũng gọi kỹ thuật mà trả lương không xứng đáng với công sức bỏ ra. Đã thế tháng nào cũng phải đền tiền mất đồ trong shop, nghĩ mà chán. Thời gian làm việc thì cả tuần ko nghỉ ngày nào. Làm cả ngày lễ tết. Nói chung là bóc lột, bởi vì thay người liên tục nên fpt cũng chẳng thiết tha mặn mà việc giữ người hay đãi ngộ gì
