Bỏ công ty này bạn nhé. Mình được [email protected] phỏng vấn qua skype. Vào ngày 07/09/2016 mình được nhận vào công ty thử việc với mức lương 4 triệu (chính thức 5 triệu), thời gian thử việc tối đa 2 tháng, bắt đầu thứ 2 ngày 12/09/2016. Làm tại chi nhánh Vinh với chị Thảo (em gái hay vợ gì đó của sếp, nói chung là người nhà thì phải). Thời gian thử việc: 12/09/2016 - 12/11/2016 Link: https://i.***/zCrJtlx.png Đến 06/12, chị Thảo gọi mình vào và bảo chị ấy nghỉ và chi nhánh nghỉ. Nhưng sau đó lại gọi các thành viên còn lại vào cùng một lúc (các mem đó đều là NV chính thức) nên mình nghĩ có biến gì đó rồi. Nên dò hỏi một bạn thì được biết, các bạn ấy cty cho phép về nhà làm, nói thật là làm support ticket cho sản phẩm này thì làm ở nhà hay làm công ty đều như nhau cả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chị ấy gọi mình vào không nói như thế, phát lương 4 triệu (mức thử việc), đáng lý ra 5 triệu (mức chính thức) OK, nếu mình vẫn còn trong thời gian thử việc thì không có gì phải nói nhưng vấn đề lại ở chỗ: Trong email đã ghi rõ, tối đa thử việc 02 tháng, quá 02 tháng bộ phận nhân sự phải có trách nhiệm thông báo "true/false" thử việc. Mình làm hết 02 tháng, gần hết tháng đầu tiên làm chính thức. Trong skype chat hỏi mượn tiền chị Thảo mình có "cố ý" đề cập tới vấn đề "time thử việc" và được chị ấy xác nhận là mình đã qua time thử việc rồi. Link skype chat: https://i.***/5sLSETP.png Thiếu 6 ngày nữa là mình trọn 1 tháng làm việc chính thức (12/11/2016 - 12/12/2016) Tại mình ít nói nên cũng không hỏi ngay tại trận mà về nhà suy nghĩ, hôm sau mình mới chat skype với chị ấy hỏi tại sao em chỉ nhận được 4 triệu, chị ấy mới bảo là mình đang thử việc. Mình chia sẻ vấn đề ấy qua email [email protected] không nhận được phản hồi nên mình quyết định chia sẻ lên mạng, nhóm group WordPress Việt Nam, nhưng bất ngờ quản lý group ấy lại là sếp của cty Foobla - a Thông. nên gỡ luôn và sau đó call cho mình giải thích bảo rằng em vẫn còn đang thử việc, mình mới nói chị Thảo confirm qua skype rồi mà, a Thông bảo chị ấy không biết gì về quản lý e thông cảm (cho làm quản lý mà giờ bảo không biết ql?), sau bảo mình đọc số tài khoản chuyển nốt 1 triệu. Mình có đọc số tài khoản và sếp bảo sáng mai sẽ bảo kế toán thanh toán, nhưng tận bây giờ vẫn không nhận được. sếp còn bảo cho mình làm ở nhà....nhưng mình từ chối, cái kiểu lươn lẹo này thì dẹp.
