Nghỉ gần năm rồi nhưng nay có dịp nên lên nhắn nhủ đôi lời Bữa rồi sinh nhật mình vào cuối tuần mà em Trinh vẫn nhớ nhắn qua Skype chúc mình hỏi thăm ấm áp lắm. Em vẫn ngoan và quan tâm chăm chút mọi người dù còn làm hay đã nghỉ. Vậy mà gần đây nghe tin em sắp nghỉ nên thấy tiếc cho công ty, có em Trinh và chị Lan bếp thì công ty mới như cái nhà thứ 2 được. Có lẽ công ty chưa phù hợp với em Ở đây lương ổn, mọi người hoà đồng vui vẻ, chỉ có 1 vài nhân vật hay cậy quyền lớn tiếng chèn ép mọi người. Bơ đi mà sống cho dễ thở các anh em còn làm. Bé Rosie nếu đọc được thì cứ pm bất cứ lúc nào cần anh hỗ trợ công việc nha.
