Đôi lời chia sẻ nhân ngày 8/3.
Khi tôi viết những lời này mới là 7/3 thôi các bạn, không biết bao giờ trang này mới đăng. Lên đây đọc review của các bạn về Flo, thấy các bạn để lại bình-loạn mà chán quá. Mà cũng không trách cách bạn được, do các bạn làm ở Flo lâu quá rồi đó các bạn. Chim bay trên trời bảo rằng trời bao la bát ngát là thế, chim trong ***g, chui rúc trong vùng an toàn sao biết bầu trời tròn méo ra sao. :)
Thấy các bạn nhắc mãi 2 vấn đề:
1. Vấn đề về DanN, cái này tới người mới mà có ai quen trong công ty từ trước, thì đã chẳng được nhắc nhở từ vòng phỏng vấn ấy chứ. Cũng chẳng cần tới lúc lên công ty nhận việc, ae mới tâm sự :) Thế nên tôi nói thêm cũng bằng thừa. Nhưng người xưa đã dạy rồi các bạn ơi: "tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu", các bạn cứ thích cương cũng chả mang lại kết quả hay ích gì cả. Các bạn bản lĩnh, cao ngạo như thế, ở mãi ở Flo làm gì vậy các bạn. Các bạn giỏi giang vậy sao không ra làm chủ, ở mãi chi cái xứ chà đạp lên các bạn. :)
Còn về phần tôi, không thích Flo nữa thì nhảy. Ah, vấn đề tôi nghỉ chả liên quan gì tới DanN, các bạn đừng đánh đồng tôi vào đấy. Hãy cứ sống nốt cuộc đời đầy căm hờn của các bạn một mình đi. :)
2. Về Trinh HR. Cái này đích thị là do các bạn làm ở Flo lâu quá rồi các bạn à :). Lúc xưa tôi còn làm, có hôm gái này mặc croptop ấy, tới chị Thi với chị Quỳnh còn có quan điểm không nên mặc như vậy, thì về phần tôm tép các bạn suy nghĩ vậy cũng dễ hiểu.
Như tôi qua chỗ mới này, chỗ mới của tôi ấy (ahihi), có DEV nữ, QA, BA, DA, CS... tầm tuổi 99, 2k, intern, refresher... đủ cả. Công ty free style nên mấy bạn diện đồ cả tuần, miễn thấy đẹp thì họ lên đồ thôi các bạn, thoải mái lên, mai là 8/3, ngày của phái nữ rồi. Thay vì lên đây thị phi, thì mong các bạn năm nay thay tôi mời phái nữ trong phòng: ly trà sữa :)
Các bạn làm tôi nhớ tới năm xưa ở Bách Khoa, lớp toàn đực, có gái đi qua là cả lớp ồ lên. Năm nay 2022 rồi, đừng cư xử như vậy, rồi người ta nhìn mình như vượn ở trên núi mới xuống ấy. Các bạn để bệnh CDSHT diễn tiến lâu vậy, rồi qua mấy chỗ như nơi tôi đang làm, tới lúc làm việc với mấy cô đồng nghiệp, thì sao mà hoàn thành công việc được hả các bạn tôi ơi. Rồi khi đi team building với gen Z, các cháu nó kéo đi bar, chưa quẩy được round các chú đã đứng trợn mắt nhìn rồi à :)
Qua mấy comments, tôi thấy tư tưởng các bạn già (cũ) rồi. Còn chút xí quách thì cố gắng nhảy đi vài nơi mà học tập, mở rộng tầm mắt đi các bạn. IT tuổi nghề nó ngắn, chứ không phải ng* si hưởng thái bình tới khi xuống lỗ đâu. Có bạn nào bản lĩnh, không sợ 3 năm tam tai tới rước em nó, thì hãy quan tâm. Còn không ngậm miệng lại bạn ơi, nước dãi đang chảy ra ngoài kìa bạn :)
Kết: Đọc xong nhột không, bất lực không, hãy điểm danh bằng cách dislike nào bạn ơi. :)
