Dear ace, Mình là cựu nhân viên của Fiin, đã từng làm ở Fiin một thời gian kha khá. Mình rất shock khi biết tin Fiin vừa sa thải 30% nhân viên vì lý do khó khăn tài chính. Mình không ngờ rằng từ khi mình khỉ Fiin có thể làm việc kém hiệu quả và bị tụt dốc nhanh như vậy, không ngờ một công ty toàn các chuyên gia về tài chính lại rơi vào khó khăn tài chính. Mình biết các ace đều đang giận giữ, nhưng mong mọi người có thể giữ bình tĩnh, mình có một số điều mong rằng có thể hỗ trợ được mn như sau: 1. Hãy giữ gìn sức khỏe, giữ tinh thần bình tĩnh để người thân của các bạn không lo lắng, buồn rầu. Những chuyện xấu có thể đến bất cứ lúc nào, đừng để nó làm bạn bị ảnh hưởng lâu dài. 2. Hãy đòi quyền lợi đầy đủ bao gồm: i, Yêu cầu Fiin đóng đủ BHXH, BH thất ngiệp... ( Fiin rất hay đóng chậm, nợ). ii, yêu cầu đền bù hợp đồng cụ thể: trong hợp đồng phải ghi Fiin gặp khó khăn và mong muốn kết thúc hợp đồng và có đền bù cho nhân viên, thường thì các cty sẽ đền bù 3 tháng lương với h đ có thời hạn, 6 tháng lương với hđ vô thời hạn. 3. Yêu cầu loại bỏ điều khoản không cạnh tranh khỏi hợp đồng (Điều khoản này cấm các bạn làm cho các cty có cạnh tranh hoặc ảnh hưởng tới quyền lợi các cty liên quan tới Fiin). Đối với mình, nếu bạn là sales, manager, nhân vật nắm giữ thông tin trọng yếu của DN, khi sang cty khác sẽ kéo theo khách hàng, hợp đồng... => bạn phải ký điều khoản non-compete. Còn lại thì bạn không nên ký, ngành này nhỏ, các bạn sau khi ký có khả năng sẽ không thể sử dụng tiếp kỹ năng , kinh nghiệm có được trong mấy năm qua, sẽ phải tốn rất nhiều công sức làm lại. NÊN TỪ CHỐI ĐIỀU KHOẢN KHÔNG CẠNH TRANH. 4. Nên chuẩn bị lại CV. Fiin chỉ là một ví dụ không tốt, một môi trường thiếu công bằng, toxics, drama... chắc mình không cần nói thêm. Ở bên ngoài cũng có nhiều cty như vậy, tuy nhiên mình moing mn có thể giữ một tâm hồn đẹp, tinh thần thoải mái, tìm một bến đỗ mới và hãy luôn giúp đỡ mọi người, đừng để trải nhiệm xấu của Fiin làm ảnh hưởng tới tiền đồ của các bạn, nó không đáng đâu. Kết thư: Thân gửi anh Thuân, anh Hiệu, và ban lãnh dạo. Mong các anh chị có thể giúp Fiin vượt qua khó khăn này, mong anh chị có thể giúp mọi người có được sự đền bù xứng đáng, mọi người đều đã cống hiến vì Fiin, không tạo ra vấn đề gì cả, các anh chị không thể hứng lên gửi mn 1 mail rồi đuổi luôn là xong được. Ngành này nhỏ lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhiều, ngành tài chính được xây dựng từ :"NIỀM TIN", Fiin khai sáng thị trường, mang thông tin tin cậy cho khách hàng. Giờ hãy giữ sự tin cậy đó cho nhân viên của mình, hãy khai sáng nhân viên của Fiin, hãy để sau này gặp lại chúng ta vẫn tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là nhìn thấy Fiin là mn sẽ quay mặt. Thân gửi, Nhân viên cũ ( đánh giá 2 sao)
