Trước khi tới phỏng vấn, mình có đọc review về cty và đã thấy có điềm rồi. Tuy nhiên vẫn quyết định đến phỏng vấn vì đã xếp lịch rồi. Phỏng vấn vị trí sales phòng BI, trong lúc mình trả lời, người phỏng vấn còn lướt điện thoại. Một lúc sau manager vô ngồi hút cafe, nguyên 30p không nói gì, cảm giác như đang vào phòng tra khảo hơn là pvan :)))))) từ chối vì lí do là đang tìm senior manager, nhiều kinh nghiệm hơn (trong khi JD title là officer, yêu cầu knghiem 3 năm). Hoàn toàn đồng tình với lời từ chối vì cá nhân mình cũng thiếu kinh nghiệm thật. Tuy nhiên thái độ của mình rất lịch sự và không đáng bị soi sét. Mình chủ động reach out tới cty, với tinh thần cầu tiến và lịch sự thì nhận được feedback là mình gây phiền hà. Còn tặng thêm 1 câu là may cho mình gặp phải người dễ tính, thấy chủ động quá nên mới hẹn phỏng vấn để xem bạn này thế nào thôi. Cũng chưa biết cty có tầm ảnh hưởng thế nào, tiếng vang tới đâu trong lĩnh vực Fintech ở VN nhưng trần đời chưa bao giờ gặp được cái giọng b ố đời, khinh khỉnh và thiếu chuyên nghiệp như vậy. Thực sự cảm thấy bực mình vì đã tốn thời gian, công sức cho buổi pvan và thứ mình nhận lại được là 1 cái thái độ không thể bố thí, bố đời hơn. May quá bị từ chối luôn chứ tí thì dẫm phải *** một bài học nhớ đời!
