Công ty này mới vô ra điều ngon ngẻ lắm, văn hóa tốt nè (cũng tốt, chủ yếu nhân viên ai cũng hòa đồng), không được nói xấu nhau, nói xấu là out... Nhưng cuối cùng chính nhân sự là thứ đâm sau lưng người khác ạ =)))))), chuyên gia ụp nồi, nói điêu để chia rẽ người đi người ở với nhau. Lương lậu thì mới vô cũng nói rõ mức lương, thấp lắm bà con, ai vô dù hồ sơ vẽ khủng cỡ nào cũng tống người ta xuống chuyên viên bậc 1, lương cơ bản 4tr8 =)))))))))))))) á há há. Mà THỬ VIỆC 3 THÁNG, trong khi luật lao động VN là 2 tháng, và còn nhiều sai phạm khác, như vào làm việc chính thức tới 6 tháng sau mới có hợp đồng, BHYT, BHXH hên xui :))))), hối người ta như giặc vì làm theo đợt???? Má, đó giờ làm cty, dù 1 nhân viên mới vào nhân sự cũng phải tất tả đi làm BH giấy tờ các kiểu cho đủ á chứ ở đó mà chờ theo đợt. Công ty phèn, dự án phèn, giám đốc nhồi nhét số lượng cho nhân viên chạy hộc vòi, bắt buộc phải giảm chất lượng, không ai can tâm làm ra bộ phim đau mắt thế. Được voi đòi hai bà trưn g, người ta làm giỏi làm đẹp thì số lượng buộc phải ít đi, thì bắt đẹp hơn mà số lượng vẫn như thế, trong khi lương thì có 4tr8 thử việc, vào làm chính thức thì đạt kpi hên xui dc 7tr, mà làm kiệt cmn sức. Lúc nào cũng vắt vắt vắt, số lượng số lượng số lượng! Coi nhân viên như cỗ máy!
