Farmers’ Market

Farmers’ Market

Sản phẩm
51-150
99 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thanj
1.3
15 reviews
Viết Review công ty Farmers’ Market

Vị trí check cam như nào vậy các bác, em đọc review nhưng không thấy đề cập vị trí này ạ

Cho xin review kế toán cửa hàng đi mọi người. Sao e thấy kiểu cứ hối e đi làm gấp vậy.

Cho em xin review về vị trí gói quà thời vụ tại công ty này với ạ

Đọc nhiều thông tin bên dưới vẫn quyết định thử sức xem có gì khác không. Ai nào ngờ mặt tối giống hệt như cảnh báo. Chủ được cái nói vĩ mô, mà làm không biết được bao nhiêu. Công ty như thời đồ đá, toàn làm thủ công. Hỏi NV cũ ai cũng nói không có tính người, làm vài ngày phải xin nghỉ gấp. Ai có ý định vào thì nên cân nhắc nha

mình thử việc được 4 ngày thì out. - văn phỏng quá nhỏ, người thì chen chút nhau mà ngồi, ngồi chung với team Mua hàng, nói chuyện to như chợ cả ngày, nhức đầu không chịu nổi - BOD kiểu "nổ" chứ cty chả có gì - nghe nói người vô rồi nghỉ rất nhanh, từ nhân viên đến quản lý - làm dưới 1 tuần mà nghỉ là không trả lương nhé, mình làm 4 ngày coi như cúng thí đó, nghỉ luôn cho nhẹ người ý kiến riêng của mình thì nên né cty này.

công ty không có nhân tính, thú tính khó thuần thằng chủ

Xin review vii trí kế toán ở đây như thế nào vậy mọi người

1." Có đức mặc sức mà ăn" câu này ko dành cho công ty này nhá. Khuyên thật lòng ai muốn vào thì đừng vào đây?

Công ty sẽ tìm cách làm khó dễ người lđ, gài để vi phạm và kiếm cớ cắt hđ. Nếu không thì sẽ chủ động báo công ty cắt nhưng mk ngld phải tự viết đơn nộp nha. Nói chung là người đi rồi thì chưa biết sao chứ ngưởi lại gánh tất cả công việc, làm không nổi thì bảo là công có năng lực. Nói chung né đi các bạn

Mọi người nên cân nhắc kĩ khi vào đây, lúc trước mình vào thì do lương cao thực sự so với mặt bằng chung, nhưng nay có vẻ như hết tiền hết vốn, thu hẹp lại rồi, công việc thì chã biết đang làm gì, ngày nào cũng hối hối, CEO BOD thì cảm tính, hàng thì vào không có 1 rule chuẩn gì, thích thì vô không thì thôi, cái gì cũng MD MD MD , xin lỗi chứ OP của mấy anh vận hành ổn hong, kho bãi giao hàng nhưng chửi MD sao cho số điện thoại cá nhân, ủa giao hàng là tới quỳ lạy trước cửa nhận hàng hay sao ạ, đi làm việc mà tư duy kì vậy bà chị quản lí kho, không chỉ 1 chị kho này mà đa số các cấp quản lí đều là người nhà , công ty gia đình mà, chã biết có chuyên môn gì không mà thấy ai cũng tư duy GIỎI hơn những chuỗi bán lẻ ngoài kia, đáng phục. Lương T13 thì 5-10-20-30% là mức cao nhất, chưa kể nghỉ việc còn bị giam BHXH đến 3-4 tháng sau mới lấy được, hên là chửi lắm mới có chứ không chắc cũng quỵch cmnl. Tuyển vào -> Layoff bất kì lúc nào, chã có tầm nhìn sứ mệnh gì rõ ràng cả, nói chung là c ảm tính, thích gì làm đó, luật rừng mọi người ạ.