Đợt nghỉ để nhảy việc có được 1 chị phòng tuyển dụng nhắn tin bên Linkedin mời đi phỏng vấn (sau này mới biết chị kiêm luôn kế toán). Mời phỏng vấn mà email chỉ loanh quanh 1 2 dòng thiếu chuyên nghiệp. Công ty làm luôn sáng thứ 7, buổi phỏng vấn mình thể hiện rất tốt, hầu như không fail câu nào, sau khi pass vòng pv tới bước deal lương thì bạt vô âm tính. Sau này 2 tuần vẫn không có tin tức gì thì mới nhắn lại chị đó hỏi thì nhận được thông tin là cty không trả lương như mong muốn được, và bị down xuống tận gấp đôi, thấp hơn cả mức lương hiện tại của mình với lời hứa hẹn là làm tốt KPI thì lương sẽ cao tương đương. Thôi thì mình cũng chia tay, coi như không có duyên.
