trải nghiệm sau 2 tháng làm: - 2 lần apply 2 vị trí khác nhau, đi phỏng vấn, trượt cũng k buồn mail lại để tính đường đi chỗ khác, đến lúc cố đấm ăn xôi lần 3 thì ok dc nhận. => trừ điểm thanh lịch. - vì hồi đó mới vào được 2 tháng nên k rõ nhiều lắm, nói chung là việc ai nấy làm, trong giờ làm phải giữ im lặng, cả buổi cắm đầu làm cho xong nên cũng k tìm hiểu dc nhiều về đồng nghiệp nói chung, cơ mà phạm vi xung quanh thì có vẻ ok. - có chế độ làm tại nhà nếu hôm nào có việc đột xuất, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bao nhiêu buổi thôi. nhiều quá k dc hưởng hết ngày lương đâu =)) - trưởng team hôm nào vui thì hớn hở, mà hôm nào làm sai chút lại bị nhè cho 1 bài bóng gió này nọ, nhất là khi bạn tự tính sai ngày công, bị sạc cho 1 trận dông dài :) - bạn Mị trước đó làm bên biên tập, k biết tại sao mà phần việc của nó luôn bị giao nặng hơn so với các đồng lứa :)) - được cái giờ nghỉ trưa cũng lâu, đủ để chợp mắt, 11h45 đã cho nghỉ để đi quay cơm các thứ rồi :)) - hồi đó công việc của Mị k có gì đáng phàn nàn, trừ việc đúng nơi sai thời điểm =)) vừa lên chính thức được sau 1 tháng thử việc thì bị đuổi cùng cơ số các bạn đã làm nửa năm hoặc 1 năm, với lí do "công ty đang gặp khó khăn" =)) chỉ thấy buồn cười ở chỗ là biết đang khó khăn mà tháng trước vẫn còn cố tuyển người =)) bonus là đá thêm 1 lứa nữa rồi, lại tuyển tiếp lứa khác :)) nói chung là bye, chúng ta k thuộc về nhau :))
