Cách đây hơn 1 năm, HR bên đây có gọi điện cho mình đi pv, HR kiểu mới ra trường hay sao, gọi hỏi chuyện giới thiệu công ty như mấy thằng sale, éo giống công ty công nghệ mẹ gì, thấy cũng nản nản, nhưng thôi kệ đi pv thử xem sao, sẳn test kiến thức mình tới đâu. Văn phòng thì chung với VTC, nhìn cũ cũ dơ dơ. Vào pv thì gặp 3 ông, ông HR ko nói, ông PM thì mình nhớ là tướng đô con, còn 1 ông hình như là lead tóc tai bóng láng. ông HR vs PM mình cũng ko có gì để nói, 2 ông này vào cũng nói chuyện vui vẻ, mặt thì cũng tươi tắn. Còn đặc biệt thằng lead, ở đây mình gọi là thằng nhé, vào pv cái mặt bí xị đéo nở 1 nụ cười, cái dm nó đi làm công ăn lương giống như mình mà giống như nó là chủ mình vào năn nỉ xin nó việc để làm. Mình thì ứng tuyển front end, vào hỏi mấy câu liên quan về back end xong thôi dkm, xong mình biết đéo hợp với cái thể loại này rồi, nên cũng gắt giọng lên rồi stop và ra về. Nhắn vs thằng lead giúp nhé, sửa cái tính đó đi nhé, dm ra đời chưa biết ai hơn ai đâu, đừng tỏ v ẻ hơn nhau vài năm kinh nghiệm mà vào pv thái độ vcl. Mày chỉ ở đó làm vua chột xứ mù, ra ngoài thái độ đó, có ngày nó cho mày ăn ly vào đầu đấy. Đợt đó đi pv 2 3 cty, cũng may rớt cty này, vì cty khác offer cao hơn cái cty củ chuối này và cao hơn gấp đôi :))
