EWAY

EWAY

Sản phẩm
51-150
98 Hoàng Quốc Việt Cau Giay Ha Noi
2.6
95 reviews

Ôi, lâu lắm rồi, vô tình lạc bước vào đây mới thấy các anh em vừa bị sa thải có vẻ giữ thái độ hận thù hơi lâu, có lẽ các bạn đã từng muốn gắn bó với công ty nên giờ bị nghỉ mới đau đớn hận thù xấu xí vậy nhở. Cá nhân một người đã nghỉ tôi review như sau: 1. Lãnh đạo trẻ nên máu và dốt: Vì tham phát triển, tuyển phải một hội nhân viên mà năng lực thì yếu kém (đến nỗi phải đóng CPS), nhân cách thì vừa xấu vừa hèn. Kém thì rõ rồi: Đọc từng đấy cái review mà éo thấy show ra được một thông tin review giá trị nào. Lại còn ỷ vào việc mình ẩn danh vào chửi người nọ người kia. Bố dám tuyên bố thẳng Mấy thằng, mấy con éo tìm được chỗ ngon hơn nên mới hận công ty cũ là Adflex. Giỏi thì show bằng chứng là chúng mày đang giỏi, còn công ty có vđ đi. Éo có thông tin đúng thì im mịe đi, mò vào đây gào lên rep từng comment để thủ *** tinh thần à. 2. Thừa tiền: Nghe nói bọn bị nghỉ đều có đền bù tiền cả phải ko. Ngu bỏ mịa. Phải làm như các công ty sau này của cái bọn hay chửi kia kìa. Cứ cắ t xoẹt cái cho xong. Để bọn nó đói nhăn răng ra, rồi è cổ mà kiếm việc đi, đỡ rảnh mà vào đây chửi ng* như một lũ chó dại. 3. Chế độ dân chủ củ chuối: Lẽ ra éo muốn nói nhưng mà rõ ràng mấy thằng mấy con hãm lờ đi ra ngoài rồi, mà vẫn đc bọn ở trong tuồn thông tin cho để mang lên đây chửi. Thì là do bọn ở lại có vấn đề về mặt tâm thần. Mịa bố mà là Hiếu, bố đuổi hết, tuyển mẹ lứa mới vào cho sạch nước, tha hồ vui.