Hôm nay bần tăng tình cờ đi ngang qua nơi này , thấy mọi người hùa nhau nói xấu công ty của mình ,trong lòng đột nhiên cảm thấy thất vọng và từ hỏi rằng giới trẻ bây giờ bị tha hoá đến như vậy sao ? Lúc bạn khó khăn , công ty luôn ở bên để đón nhận bạn . Lúc bạn không có định hướng , công ty đã cho bạn những tư duy tuyệt vời để phát triển. Lúc bạn thiếu kiến thức , công ty đã tổ chức những buổi training để bạn hoàn hiện bản thân . Vậy lúc công ty khó khăn , các bạn không thể hi sinh một chút lợi ích vì công ty được hay sao ? Lúc còn trẻ không biết , sẽ nghĩ rằng một chút tổn thương thôi là bản thân cũng không chịu nổi. Sau khi trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống , mới biết những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ , không có gì là không thể buông tay . Chạnh lòng , giận giỗi là không thể tránh , nhưng chúng ta phải cố giữ mối quan hệ của đôi bên .Tại sao phải đào sâu việc đúng sai của cả hai , để rồi chưa biết được ai sai ai đúng thì lại nhận ra khoảng cách đã quá xa.Vậy nên bạn nên xem xét lại hành động của chính mình ngày hôm nay . Bạn làm như vậy thì đạo đức của bạn ở đâu , thuần phong mỹ tục ở đâu , lối sống văn hoá ở đâu , can xăng ở đâu , địa chỉ công ty ở đâu , lên đốt chết mẹ nó đi chứ review cái đầu ***
