Enogy Global

Enogy Global

Outsource
1-50
Ha Noi
1.4
10 reviews

Nghĩ lại hôm phỏng vấn mà cay. Chuyện là mình có nhận được mail cty này bảo là có đọc đc cv của mình trên topCV và có nhã ý mời mình đến phỏng vấn vị trí kĩ sư đtcs. Mình cũng có đứa bạn thực tập tại cty này rồi và có hỏi n về cty thì n bảo cty làm ăn không chuyên nghiệp vớ vẩn mấy ae học cùng X(trường mình học) chúng nó xin nghỉ hết rồi. Mình thì cũng không tin thôi thì n có nhã ý mời mình đi pv thì oke đi cũng chẳng mất gì. Đến địa chỉ pv thì chả thấy cái cty mẹ nào xong gọi hr thì bảo chờ 1 lúc n ra đón. Trong lúc đứng chờ thì ông nhà đối diện hỏi đến pv cty điện tử gì à xong ông bảo cty ngay đối diện đấy làm ăn trốn thuế nên lúc nào cũng đóng cửa kín mít mà biển tên cty cũng éo phải là enogy luôn :))). Oke đang định quay xe nhưng ko kịp cmnl vì HR ra gọi mình vào. Vào phỏng vấn thì mình pv cùng với 1 ông hơn mình 1 tuổi cũng trường X, trời thì nắng nóng 2 thằng mồ hôi mồ kê phòng thi ko có điều hòa HR còn chả thèm mời nước mà uống cmn nước trước mặt 2 thằng luôn :))) 1 lúc sau thì dắt lên phòng GĐ pv. Dù đã confirm trước là ứng viên mới ra trường ko có kinh nghiệm nhưng hỏi khá sâu và kiểu khá cò quay kiểu trả lời được nhưng cứ tiếp tục tại sao lại như vậy cho đên khi không trả lời được thì thôi. Oke vấn đề pv mà hỏi ko tl được thì mình chập nhận do năng lực yếu kém chưa đủ nhưng mà cứ ko trả lời được là lại cái giọng mỉa mai trường X thế này thế kia ra trường như này là "không được"??? Rồi lại bắt đầu dạy đời abcxyz. Xong cuối buổi thì chốt câu để a tạo điều kiện cho bọn em thực tập làm dự án cho bọn a 4 tháng bọn a chỉ hỗ trợ 1 chút tiền và sau đó sẽ xem xét :))) Nói xong câu đấy thì mình đã biết là phí cmn cả buổi chiều. Đúng kiểu muốn tìm nhân công giá rẻ nhưng không muôn nói thẳng :) Chán