Công ty rất ho lao vụ công đoàn. - Chẳng thấy phúc lợi gì mà thu 1 tháng 180.000. Chưa thấy cty nào thu phí công đoàn nhiều như vậy. Nghe nói sắp tới còn tăng nữa. - Tết thì tặng bánh mức ho lao, mốc meo, không nhãn mác. - Nhỏ "chủ tịt" thì nhỏ tuổi mà ăn nói rất là ba chấm. - Tiền tiêu vô tội vạ vào mấy cái thứ rất ho lao, thấy rõ lợi ích nhóm của người đứng đầu. - Cty mà hết gần nửa số người không tham gia công đoàn vì người ta ghét. Mà công đoàn cũng chẳng có nhu cầu tuyển thêm. Kiểu như tao chơi luật vậy đó, m muốn chơi thì chơi, không thì biến, kkk


