Thử viết đơn xin nghỉ việc đi, bạn sẽ thấy cả công ty quay 360 độ. Bộ mặt thảo mai, giả tạo sẽ trở về trạng thái né tránh, không lại gần, lơ lơ, đối xử với bạn như tội phạm phản động vậy. HR Manager họp riêng với bạn, hỏi bạn còn công việc gì không thì bàn giao và cho nghỉ sớm. Không muốn bạn lên công ty nữa dù có 30 ngày bàn giao theo Luật Lao động. Lúc bàn giao, nhân sự kè kè như đưa tội phạm ra pháp trường. Lúc nghỉ xong thì không hề có 1 lời cảm ơn, không 1 lời chia tay, ưng thông báo thì thông báo, không thì thôi.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của