Văn phòng của công ty này thiết kế theo kiểu, người này có thể nhìn vào máy tính người kia được. Xong rồi, nhất cử nhất động đều bị dòm ngó, bị theo dõi. Mình làm 2 tháng thì xin nghỉ vì không học hỏi được gì, lương thấp, chế độ không nhiều, các party ở đây đều có hát thánh ca, các cuộc họp thì lan man, không ra được vấn đề. Chốt lại là NGHĨ KHOẺ! ---- Lời khuyên: Mấy bạn intern zô đây là mất tuổi trẻ. Mấy bạn chuyên viên vô đây là bị bóc lột, tới mức lợi dụng luôn mà không hay biết. Mấy bạn manager cũng vậy thôi... thấy tuyển được là tối đa 1 năm cũng đi. Chỉ còn lại mấy con gái của CEO, 5 cô!!!!
