Chưa có cơ hội tiếp xúc và làm việc với môi trường trong công ty. Nhưng kể từ ngày vợ mình gia nhập cho cái "Tập Đoàn" này. Cô ấy cộc & khó tính hẳn ra. Không phải vì mình khiến cô ấy thành như thế mà là cái môi trường công ty. Việc này đến từ công việc & tâm lý của vợ mình bị dồn nén đến cùng cực. Má nó đi làm mà như kiểu đi xin & đi diễn & đi học đạo. 1 tuần 5/7 ngày mình đều phải nghe vợ mình ức chế kể lễ về thái độ làm việc và chuyên môn của nhân sự công ty này (2 buổi còn lại trung t7 & cn). Trong 1 chuỗi câu chuyện ấy, mình nghe tên nhân vật mà giờ cảm thấy thân thuộc như người nhà vậy. Từ CEO "đạo dụ" cho đến các "con chiên" X-X-X như các cmt trên. Chốt 1 câu, môi trường như vậy không đáng để ace đánh đổi. Tiêu cực & không có cơ hội phát triển. Niềm vui thì ít mà phẫn nộ thì nhiều. Chắc "đạo" không "dụ" chúng ta "ngậm đắng nuột cay & bưng bít cái tiêu cực" nhỉ?
