Mình làm việc ở EMG đc 2 tháng từ tháng 8-10, và bị công ty cho nghỉ hàng loạt AC. Đầu tiên mình xin phép nói về thái độ của HAC Ngô Chí Nghĩa của trường Lê Ngọc Hân, lồi lõm hay report bẩn, hỏi monthly report xong lại report mình vì điều đó, nói chuyện với PH thì nịnh ?? Thứ 2 là về thái độ của mẹ Thiên HR, thiếu chuyên nghiệp nói thẳng ra là đầu đường xó chợ, bộ máy cty này tệ lắm nên AC+GVNN tuyển quanh năm suốt tháng quài đó mà. Còn hợp đồng thì các bạn ký thì phải để ý tới việc đền hợp đồng nha, mới vô thì nói ngon nói ngọt, lúc không cần nữa thì cho AC nghỉ với lý do lơ tơ mơ trên đời :))) giáo viên còn ấm ức khi cty cho mình nghỉ nữa mà nhưng mà họ không dám lên tiếng vì sợ bị blacklist với bị trục xuất khỏi Việt Nam. Một vài head khác ok, tuy nhiên môi trường toxic ngầm, các head thì bè lũ với nhau. Hên hên thì các bạn qua được kiếp nạn, xui xui giống mình thì bị đuổi. Mình thì mình có bản lĩnh nên mình dám lên tiếng để bảo vệ bản thân mình, một vài bạn khác chấp nhận ra đi thô i. Còn đồng nghiệp thì ngta nice với bạn cho đến khi người ta hết nice thôi. Về lương thì các bạn sẽ bị HR ép lương thành 8tr, đóng bảo hiểm 11%. Nên sau này bạn nào vô thì cẩn thận tí, chỉ có chất lượng dỏm thì mới đi nịnh thần thôi. Có thể trong công việc mình cấp dưới thì mình không có tiếng nói nhưng trong cuộc đời mình thắng! Link fb Ngô Chí Nghĩa : facebook.com/hayden.ngo.9 Fb trưởng HR Thiên : facebook.com/ngo.thien.752 Fb SHAC Kiểu : facebook.com/kieu.vo.5
