Trái nghiệm đáng nhớ! Mọi người nên tránh càng xa càng tốt với các bạn sinh viên cần tìm một công việc Parttime. Review vị trí gọi là “CTV TELEMAKETING” ở cái công ty này bằng hai chữ: “Tởm lợm”. Gọi là TELEMARKETING cho dễ tuyển, chứ thực ra là tuyển TELESALES. Ở vị trí này không được học tí chút nào Marketing hết. Đơn giản là gọi điện để tư vấn và chốt đơn cho các sản phẩm phần mềm Monkey Junior, Monkey Stories, Monkey Math và V Monkey (mà thực ra công ty này chỉ có nấy sản phẩm thôi). Hình thức làm việc giống như đa cấp, nói vậy cho dễ hiểu. Luôn quảng cáo lương parttime là cao so với chỗ khác. Nhưng xin hỏi cao ở đâu khi mà nếu cố hộc máu gọi nổ cổ max lương chỉ tầm 60k/h (đừng nghĩ dễ đạt nhé vì marketing ở đây chạy đơn siêu tệ, đơn kém chất lượng, mà vì chính sách tệ quá thì marketing với bên phía designer làm việc như thế cũng phải thôi). Mỗi ca phải 5 tiếng, bảo linh hoạt đăng ký ca 4 tiếng thì sau đó lại bảo là gửi lại lịch cá nhân thì mới linh hoạt được. Ơ ơ cái gì thế hãm lờ à? Đến lúc có nhiều contact thì ngọt xớt mồm bảo đi back up cho các chị??? Thưởng bèo lắm ối giời, và quan trọng hở cái là phạt phạt phạt??? Tránh ngay đi các bạn ơi còn kịp, đừng hi vọng phát triển được gì ở cái công ty này. Từng chứng kiến có chị làm quần quật gần 4 chục ca 5 tiếng, mà trong khi toàn phải ở lại care tỷ lệ tầm 1 tiếng rưỡi là ít mà lương hơn 6 triệu? Cao ở đâu thế? Bonus cho các bạn cái ảnh sự vô lý của cái công ty này. Sinh viên đi làm thêm, kiếm tiền không quan trọng thế cái đéo gì mới quan trọng? Sống lỗi thế, mồm thì suốt ngày bảo công việc ở đây lương cao, mà cuối cùng bảo kiếm tiền không quan trọng? Hợp lý thế nhỉ?
