Công việc thì đau não. Deadline thì căng cứng vì làm thiết kế cho tất cả các bộ phận của công ty mà ko chỉ thiết kế đâu còn phải làm cả video cho các bộ phận khác nữa 1 buổi chiều ép deadline đến nghẹt thở. cần bài đăng thì ko order trước để sắp xếp mà cứ cần thì đòi ngay đòi luôn.cần sửa thì chửi sml nói dễ lắm_ dễ thì đi mà làm để t làm cái khác chứ t phục vụ mỗi mình mày đéo đâu. Cố bục mặt trả đủ deadline theo tuần cho nó rồi thì nó đòi làm phải xuất sắc từ video, animation, hình ảnh fanpage, banner,….phải có ý tưởng sáng tạo đổi mới phong cách, biến tất cả các kênh thành 1 thương hiệu tầm cỡ,….. Ấy thế mà làm theo mình thì nó đéo ưng nó sửa lại theo ý nó bảo làm đơn giản thôi,… Đù mé có mà thánh chiều. Còn nữa đi quay hội thảo thì đòi phải có góc chụp hoàn hảo, quay nhiều phải cắt ghép thành 1 video hoàn chỉnh chụp ảnh chỉnh màu đẹp lung linh, quay phỏng vấn phải chủ động,.. Trong khi ảnh sáng thì thiếu, bố cục ko đẹp,ng thì ít thiết bị ko đc hỗ trợ, máy tính thì ko có cạc rời yếu xìu, bảo muốn cần thêm cũng đéo cho,….lươn đi lượn lại cả buổi sáng. Con ng chứ có phải trâu đâu mà ko biết mệt Tóm lại ấy muốn làm ở cái chỗ 12 khuất duy tiến này phải master toàn diện từ video, 2d, animation, quay chụp, tất cả phải master nhé các bạn trẻ. Lương thì cứ mơ đi ko bao h quá 12tr đâu. Quyền lợi thì bị ăn chặn, bắt làm đến 6-7h tối cũng ko đc tính OT mang việc về thì càng ko có chuyện đc tính đâu nhé. đòi quyền lợi 1 tí thì bị nói là “còn trẻ…”, phải có nhiệt huyết, hợp đồng thì toàn có lợi cho công ty. Làm gì có kiểu đến đúng ngày hết thửu việc ms thông báo kết quả. Hết 2 tháng ko đc master như ý mấy bà ấy thì bắt làm đến khi tìm đc ng mới ngon hơn thì đuổi. Thôi cho xin
