khi mình nghỉ, mình ko bị quịt lương như 2 bạn kia, cty vẫn thanh toán lương đầy đủ cho mình, nhưng mình vẫn khuyên các bạn ko nên vào cty này - Sếp ăn hại, chỉ biết nghe lời mấy đứa thân tín, ko biết nhìn tổng cục diện và tình hình cty để đưa ra phán đoán, tụi nó nói gì nghe đó, làm việc rất nản - hồi mình làm là ko kí hđ ko bít giờ thay đổi chưa, lương nhận tiền mặt [ chả hiểu], nên có gì kiện cáo cũng rất khó - Sếp hãm, vô phải gọi ổng là Sir, vợ ổng là Madam =]]]]]]]]] quý bà quý ông đó các bạn, và có 1 sự khinh thường nhẹ với người VN mặc dù cty 98% người VN, chỉ có vài ông sếp khác người Ấn [ cty Ấn nên có vài nhân viên tầm trưởng phòng là ng Ấn], và cực kì khinh miệt người nào ko nói đc tiếng Anh. Ngay cả mình dùng được tiếng Anh kha khá, nhưng mới vô ko quen nghe giọng Ấn, hỏi lại thì bị biểu hiện kiểu coi thường vì nghe ko hiểu - Việc nhiều, làm việc ko có tổ chức, chụp giựt, ko có kế hoạch, nay phát sinh cái này, mai phát sinh cái kia, mà mỗi lần phát sinh là emai l báo làm liền, làm gấp, làm ngay lập tức, nay thay đổi cái này, mai lại thay đổi cái kia, chạy theo thôi cũng phát mệt. - Quan trọng nhất là làm sai thì tự chịu tiền nha, cty ko trả lại đâu
