Dũng Mori

Dũng Mori

Sản phẩm
1-50
19 Nguyễn Trãi Thanh Xuan Ha Noi
3.2
32 reviews
Viết Review công ty Dũng Mori

Theo lời kêu gọi của cô Hiền ú về đầu quân cho trung tâm và đã gắn bó ở đây được gần 3 năm rồi. Môi trường tốt, đồng nghiệp thân thiện hoà đồng. Nói chung không chê điểm nào

Luôn cảm thấy rất tự hào vì là 1 phần của tập thể Dũng Mori. Thật tiếc khi phải xa tập thể ấy, phải chia tay với những đồng đội đáng mến và những bạn học sinh đáng yêu.

Nghỉ việc rồi nhưng thấy cũng ổn, đi làm cũng vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng cũng áp lực nhưng nghĩ cho cùng chỗ nào chả thế. Lương nhận sớm hơn bình thường mùng 4,5,6. Đồng nghiệp thì ai làm việc nấy, cần thì hỗ trợ nhau cũng nhiệt tình chứ không có dramma. Sếp ít giao tiếp với nhân viên chủ yếu là trưởng phòng làm việc trực tiếp cũng may trưởng phòng cũng ổn. Nói chung cũng chả có gì để review lắm.

1 năm lại chuyển văn phòng mới một lần nhưng vẫn ở đường lê văn lương nên đi làm tắc đường. Chế độ lương thưởng năm nay cải thiện hơn vì doanh số tăng nhanh

Mình là nhân viên cũng gọi là kỳ cựu ở đây (4 năm). Đúng là thời gian trước khi công ty chưa cải cách thì có nhiều vấn đề còn tồn đọng tuy nhiên cũng không phải quá mức như các bạn nói. Lương thưởng chưa một ngày trả chậm, mọi thứ đều sòng phẳng. Gần đây thì công ty phát triển, bộ máy chuyên nghiệp hơn nhiều lắm. Mỗi tội có nhiều văn phòng, không ngồi chung được như trước kia nữa nên cũng ngồi làm xa mấy cạ cứng :))

Lương thưởng đúng hạn, bộ máy lãnh đạo thay đổi nên công ty thay đổi nhiều.

1 năm rồi mới mò lại trang này,nay công ty báo thưởng Tết gì thì gì ổn áp nhất vẫn là tiền lương thưởng sòng phẳng

Sau cải cách và một vài người ra đi thì công ty thay đổi nhiều, bộ máy chuyên nghiệp hơn thấy rõ.

Sếp việt bù nhìn còn sếp Hàn nóng tính, có lần chửi nhau to vs lão suýt thì đánh nhau. À còn có 1 thằng cu đi sau bợ đít lão nữa. Nói chung trả lương như cc mà đòi app xịn như fb, insta. Bố mày lạy :))

Biết nói gì nhỏe, các bạn chê hết hộ rồi -- Khi tuyển nhân viên thì niềm nở vẽ ra 1 khung trời màu hồng, khi đuổi nhân viên thì cũng vẫn niềm nở nhưng niềm nở cầm cặp và chỉ lối ra cho họ lướt cho nhanh, ko cả cho vào chào tạm biệt đồng nghiệp (kể ra thì nhẹ chứ chứng kiến thì lôn tiết lắm), đợt mình làm chứng kiến mỗi tháng 1 lần. -- Mình là 1 nhân viên bị đuổi việc (nói toẹt luôn) nhưng mà là chán vãi tè ra rồi, sau khi mấy đứa làm cùng mình lần lượt ra đi (đứa thì tự nghỉ vì sợ bị các bô lão bên trên tẩy não, đứa thì bị đuổi vì bật "xêp" ), cả lũ lên 1 kế hoạch là làm ăn chểnh mảng rồi nghỉ 1 phát cả lũ cho vui, thế mà nghỉ nó lại ko đều mới đau. Rút kinh nghiệm từ các bạn bị đuổi trước là sẽ bị chặn lại nếu có ý định quay ra chào hỏi đồng nghiệp trước khi nghỉ, và tiếp theo đó là combo đuổi + hắt hủi như bệnh dịch của các "xếp" , mình đã tiến thẳng từ chỗ ngồi làm việc ra đến cửa công ty không 1 cái ngoái lại, luc về chúng nó còn bảo "t tưởng m ra ngoài mua cái gì" :)))) - - Lộng quyền : giỏi chơi với giỏi, dốt chơi với dốt, thấy đi cùng là coi như về được nghe "xếp" hát, mặc dù chả liên quan mẹ gì đến họ cả. -- Nghỉ việc là coi như kẻ ko ra gì và những người còn làm việc sẽ được khuyên là "chọn bạn mà chơi" , kiể kiểu là ko cho chơi với người đã nghỉ việc. -- Làm việc như chơi mà sói, nếu một đôi yêu nhau trong công ty chỉ cần 1 đứa bị sói cắn là nghiễm nhiên là đi cả đôi. -- Nếu lỡ mang cả dòng họ vào làm là sẽ bị chu di cửu tốc, nghỉ 1 dây luôn, có người nhà đang học ở đây cũng sẽ bị đuổi theo luôn. :))) hài vê lù --Con Thanh thì như con dở hơi, bị bật lại là vưỡn vẹo lên mách chồng, thở ra toàn những câu vô lý, lộng quyền, thật sự mình vào cty méo biết Thanh là con nào cho đến khi bảo là vợ ông Dũng. -- Đồng nghiệp ở đây thì ok nhé , được cái là đồng nạn nhân nên khá đoàn kết, vậy nên 1 sao là dành tặng cho nhân viên còn lại các "xếp" cho zero sao. đồng nghiệp vui vẻ, biết giúp đỡ nhau, cái cty này may mà có nhân viên thân nhau yêu quý nhau nếu ko thì chắc chả ai tiếc mà bước đi.