Công ty dựa vào danh tiếng của Viện hàn lâm để làm ăn. Sếp + bà vợ sếp cũng làm ở cty. 2 ông bà này suốt ngày đưa cái danh là người Tràng an ra để bắt bẻ nhân viên, nào là dấu chấm phẩy, nào là làm dev phải biết photoshop,phải biết nấu ăn...ai ko làm dc thì chê thôn bản. Lương thì ko tăng, mà đòi yêu cầu cao. Làm 1 sản phẩm doanh thu lớn thì dev ko dc ăn % daonh thu. Nhìn chung là chán lắm rồi, vừa xin nghỉ việc xong. Vì góp ý với giám đốc lần thứ 3 rồi, ko thấy thay đổi lại thấy phạt vì ý thức cãi sếp. Chỉ được cái hứa thì giỏi.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của