Sau khi di phỏng vấn về mình rút ra được mấy kết luận như sau: 1. Khi được hỏi 1 vấn đề, mình nói quan điểm của mình thì bị phản bị lại là cãi lại sếp, thái độ không tốt. Ok chấp nhận :))) 2. Vô làm bài test lằng nhằng và không cần thiết. Mình không được thông báo trước, đi phỏng vấn hẹn 9h chứ gần 10h mình mới vô gặp mặt Hội đồng. Ủa?? công ty chuyên nghiệp vậy sao trời, không hiểu nỗi. 3. Mình đã có kinh nghiệm đi làm hơn 3 năm, công ty nói mình cần phải vào công ty đào tạo lại và cần phải ký Hợp đồng đào tạo. Ok mình nhịn 4. Mình đi phỏng vấn Nhân viên mà hội động 3 - 4 người. Tính đâu đi apply nhầm pỏng vấn Giám đốc. Vào đó mấy ông bà chả thấy phỏng vấn toàn ca ngợi công ty, nói mình vào làm là vinh hạnh, chả hỏi gì về chuyên môn của mình 5. Khúc này quan trọng: Lương thấp, phúc lợi chả có gì, còn làm đến 15h30 thứ 7 :))) Né gấp gấp, Công ty chỉ có cái mặt tiền thôi :) chứ bên trong chả có cái gì hết
