Công ty như cái quần què, đi làm chưa gặp cty như này bao giờ: - Chấm công ngày 4 lần ( 8h - sau 12h - trc 1h - 17h) - Thử việc nếu trúng ngày lễ thì bị trừ lương (Ủa đm mắc cgi trừ lương nta trong khi đó là ngày lễ theo luật cả nước được nghỉ) - Đóng bảo hiểm sau 6 tháng - Chế độ thì thôi khỏi bàn, chả có cái mẹ gì. - Lương chậm sương sương 10-20 ngày mà ko thông báo, nhắn tin hỏi còn ko rep. - Cty gia đình toàn người nhà làm. ếch ngồi đáy giếng chẳng biết cái mẹ gì. đhs giàu đc cũng nể. - Mùa hè không bật điều hoà. - Đi muộn từ 1p tới 60p trừ nửa ngày lương. vcl. lương sẽ bị tính kiểu lương mình deal = 60% lương cứng + 40% lương hiệu suất (tính kpi hàng tháng) và đương nhiên là cũng chỉ toàn thấy trừ chứ ko thấy cộng bh. NÓI CHUNG LÀ HÃM LẮM CHẠY NHANH ĐI MNG ƠIIIIII VÌ EM NGU SI KHÔNG BIẾT MÀ ĐÂM ĐẦU VÀO ĐÂY THÔI. GIỜ EM HỐI HẬN LẮM RỒI EM MUỐN NGHỈ VIỆCCC. Cơ mà ở đây nghỉ việc bị cty giữ sương sương 2 tháng lương thôi, và 2 3 tháng sau khi nghỉ + 774 9 lần đòi giục các kiểu con đà điểu mới lấy đc. Đã thế lúc nghỉ còn phải đi xin chữ kí của tất tần tật các phòng ban trong cty kể cả chú bảo vệ. hl đến thế là cùng. Nhà quê mà cứ tỏ vẻ sành điệu. Nếu có ốm đau bệnh tật vào viện này cũng chỉ tổ ốm thêm vì nhân viên thái độ chửi khách như hát hay, tiền thì có rẻ đâu mà dvu như cức. cầm tiền đó đi viện khác còn hơn mng ạ.
