DM&C

DM&C

Sản phẩm
51-150
Tầng 4, 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ Binh Thanh Ho Chi Minh
1.4
12 reviews

Tao ở lâu đủ để thấy cái công ty này thối nát từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới!!! *Review toàn sự thật đéo rảnh bịa chuyện Mới vô chúng mày sẽ bị nhét vô đầu cái thứ hão huyền gọi là "có năng lực sẽ được công nhận". Lương gì tầm này, DM&C quan tâm lắm đến cái cách bạn làm việc, từ từ rồi sẽ tăng lương, làm gì căng. Nhưng cái "cách làm việc" ở đây là: SẾP NGU CŨNG PHẢI NGHE ĐÉO Ý KIẾN CÓ CHUYỆN BẤT BÌNH PHẢI CHỊU ĐÉO Ý KIẾN MÀY LÀM LÒI LE KHÔNG AI CÔNG NHẬN ĐÉO Ý KIẾN PHẢI BỢ ĐÍT CĐ HỪNG NHÂN SỰ PHẢI Ô MAI CHÚA GIỐNG MẤT CĐ SẾP NGU MỚI SỐNG SÓT Tao chỉ là 1 đứa nhân viên bình thường, đi làm mong mỏi được họi hỏi thêm lấy kinh nghiệm. Chẳng cần bè phái vì tính tao đéo sân si. Nhưng làm như trâu bò được 1 thời gian DÀI, con sếp ng* - điên - đéo mẹ đầu óc ko bình thường NGÂN YUZO cc gì đấy thật sự kéo cả 1 hệ thống đi xuống. Nhân viên bất bình, nói lên nhân sự thì nhân sự đéo care. Đéo care bởi vì Ngân là đứa bợ đít nhân sự mà, nghe lời lắm, nhâ n sự chỉ cần 1 con sếp ng* ở đó để dễ điều khiển cả công ty thôi. Nên mày có bất bình ý kiến hả? 1 vé ra đảo nha con. Giống tao nè, tao bị ra đảo vì báo nhân sự con sếp này ng* quá. Nó ảnh hưởng đến công việc của tao, nó chia rẽ nhân viên với nhau, nó đéo CÔNG BẰNG (ờ thì tao hơi ngơ vì vẫn tin đi làm còn sự công bằng chúng mày ạ), nhưng đã là sếp thì ít ra IQ không có thì EQ phải có chứ. Nhưng Ngân Yuzo lost in between! Chả có mẹ gì. Vì tao quá bất lực với 1 con sếp ngu, 1 con nhân sự mưu mô và 1 thằng HQ ngu+tham nên tao xin nghỉ. Tao mới nhận thấy cả thời gian dài tao bỏ công vô cái vị trí này thật sự không ai công nhận. Mày có làm giỏi - không ai khen. Mày có làm sai - con sếp nó đổ vỏ. Ideas của mày không ai cần, tụi mày chỉ cần NGHE LỜI NHƯ 1 CON ROBOT là được. Thế mà là công ty ước mơ hả cđl? Nếu mày là 1 đứa non kinh nghiệm, giỏi và có ý cầu tiến thì làm ơn đừng vô đây, nó bóp nghẹt chúng mày đấy. TIN TAO ĐI!!! Chị Ngân Ýu ơi đọc được làm ơn thấy xấu hổ dùm, vì chị mà người giỏi nghỉ hết rồi nè. Giờ toàn là mấy đứa u, ất ơ gì vô bợ đít nhau mà sống. Chị nghĩ có teamwork là được hả? Nhưng chị nhìn đi, có cái team nào mà con leader ng* không? Cái team mà chị nghĩ là "team" đó, là 1 bầy đàn ôm nhau sống qua ngày nghĩ rằng bầu trời kia thật dzui nhộn nhí nhánh nhưng đéo ngờ là cái ống cống bốc mùi ng* dốt. Chị nói gì? Chị không ng* hả? HAHAHAHAH CHỊ QUÁ NGU khi không nhận ra mình ngu. Đi check kiến thức đi là biết, nha! Ờ nói luôn vụ hứa hẹn lương, sau 1 năm làm, tao được tăng 70K so với lương cũ. Đéo mẹ vậy đủ hiểu nha