Diva Logistics
Những bạn nào muốn phát triển bản thân hay chỉ đơn giản là thực tập, kiếm thêm kinh nghiệm thì mình khuyên thật NÉ GẤP, nát từ trên xuống dưới. Mình làm bộ phận sales, nói trắng ra là telesales, mới vào làm 1, 2 ngày đầu không có kinh nghiệm cũng nhiệt tình hỏi thì nguyên cái bộ phận mấy chục con người im re, câm, kiểu ích kỷ không muốn chỉ, trả lời thì kiểu nặng nhẹ, chửi la làng :))) kêu tự lên gg search đi em, mấy cái đó sao chị nhớ, chị ra trường lâu rồi không nhớ?? ủa là sao zậy? Sếp thì như bù nhìn, nhân viên đi làm gần 1 tuần lễ cũng không đếm xỉa. Nhân viên thì bè phái, ích kỷ, chơi xấu (cắp data). À mà data là tự tìm rồi tự telesales nha mng. Trưởng phòng cũng thấy thương lắm, làm được gần tháng cho cái data có như không, trăm số toàn số ảo =))) Trưởng phòng thì giọng bố đời, ra vẻ dữ luôn, EQ thấp thôi rồi, hay đỗ lỗi, xéo xắt số 2 không ai số 1, ngờ u nữa nha (những kiến thức cơ bản không cái nào biết hết trơn). Chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không nhìn thấy bãi rác trên đầu mình. Chung quy lại bất cứ việc gì xảy ra đều là do bạn, tất cả do bạn, ả ta luôn đúng. Còn chị em ruột thừa của ả ta tên T, làm bộ chứng từ thì cũng 1 9 1 10, không hơn không kém. Mình gặp bả cũng 3 4 lần, mỗi lần gặp đều cuối đầu chào, mà bả lại liếc mình nha, nhìn từ trên xuống dưới với vẻ phán xét, thái độ ra mặt. Gặp vấn đề gì hỏi thì 8 năm sau mới rep :))) Mình cũng chả biết đã làm gì sai để phải bị như vậy (mình thề bài rv này mình không hề nói điêu câu nào) 2 từ "xin lỗi" chắc không bao giờ tồn tại trong cty này. À mà giữa giờ sáng, chiều còn được tổ chơi mấy cái game xàm vcđ :))) (ừ thì chơi game gắn kết tình đồng nghiệp, là gắn kết dữ chưa?) Cty thành lập > 10 năm mà nhân sự trình độ ĐH đếm trên đầu ngón tay. Nói tới đây mọi người cũng hiểu. Mấy người giỏi thật sự thì ai đâu chui vô chỗ khỉ ho cò gáy này làm (mình bất đắc dĩ nên mới ngậm đắng nuốt cay ở đây làm, bị rơi vô thế tiến thoái lưỡng nan). Còn về lương, phụ cấp, chế độ thì tôi xin chấp tay lạy người luôn. Mình làm không công 1 tháng =))) không lương, không phụ cấp :))) Tóm lại, với những bạn có ý chí cầu tiến thì đây không phải là nơi dành cho bạn. Có thể sẽ phát triển về kỹ năng (kỹ năng sinh tồn), NHƯNG kiến thức, tư duy thì MÃI MÃI DẬM CHÂN. Nói nhiêu đây thôi, bạn nào muốn biết thêm hay muốn trải nghiệm thì có thể apply nhá ^^
