Mình thấy cũng ok cho intern mà nhỉ, mình chưa quen thì đc làm ít. Quen rồi thì làm nhiều ăn bonus , xác đinhj đi làm để học nên hỗ trợ được, mình thấy comment hateful cũng không giống lúc mình đang làm
Tôi không biết bạn làm thời gian nào nhưng trước đây thì rất ổn, công việc thoải mái và dễ chịu cho sinh viên. Lương thưởng có thấp nhưng nếu so hàm lượng chất xám bỏ ra thì cũng không có sai. Còn tầm nửa năm đổ lại đây thì :D
Mình nói thật là mình đã đi làm intern chỗ khác nhiều rồi á, mình cũng nhảy việc, vì mình nhìn thấy nhiều môi trường khác còn nhiều mặt tối hơn nhiều =)) quan điểm của mình thì ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia, người nọ người kia, quan điểm mình đi làm thì là để học hỏi, học kp từ được dạy bài bản như ở trường mà học từ kinh nghiệm =)) thấy có bạn bảo được đào tạo là ng* dốt thì mình thấy hài vl =))) bạn đến trường được học còn phải trả tiền =)) ở đây đòi được đào tạo mà phải trả lương cao thì mình cũng ... =)))
Bạn lý luận như tóc anh Khá Bảnh vậy! Công ty đào tạo nhưng cái kiến thức đào tạo đấy cũng là để tạo ra giá trị cho công ty. Sao có thể so sánh với trường Đại học được? Hơn nữa, tôi cam đoan với bạn, à không với chị nhỉ :D công ty này nào có đào tạo gì, nhân viên cũ training nhân viên mới rồi nghỉ, nói từ đào tạo nghe sang quá!
Bạn nói thế nghe đã thấy bạn là người không biết ơn đến những người đã giúp đỡ và dìu dắt bạn, giống như những người thầy thôi, mà thực ra chả ai kì vọng bạn phải trả gì cho người ta cả ^^ Bạn có thể tiếp tục nghĩ là cuộc đời sẽ cứ cho bạn moi thứ miễn phí . Tốt cho bạn ạ
Tôi không biết bạn làm thời gian nào nhưng trước đây thì rất ổn, công việc thoải mái và dễ chịu cho sinh viên. Lương thưởng có thấp nhưng nếu so hàm lượng chất xám bỏ ra thì cũng không có sai. Còn tầm nửa năm đổ lại đây thì :D
Mình nói thật là mình đã đi làm intern chỗ khác nhiều rồi á, mình cũng nhảy việc, vì mình nhìn thấy nhiều môi trường khác còn nhiều mặt tối hơn nhiều =)) quan điểm của mình thì ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia, người nọ người kia, quan điểm mình đi làm thì là để học hỏi, học kp từ được dạy bài bản như ở trường mà học từ kinh nghiệm =)) thấy có bạn bảo được đào tạo là ng* dốt thì mình thấy hài vl =))) bạn đến trường được học còn phải trả tiền =)) ở đây đòi được đào tạo mà phải trả lương cao thì mình cũng ... =)))
Bạn lý luận như tóc anh Khá Bảnh vậy! Công ty đào tạo nhưng cái kiến thức đào tạo đấy cũng là để tạo ra giá trị cho công ty. Sao có thể so sánh với trường Đại học được? Hơn nữa, tôi cam đoan với bạn, à không với chị nhỉ :D công ty này nào có đào tạo gì, nhân viên cũ training nhân viên mới rồi nghỉ, nói từ đào tạo nghe sang quá!
Bạn nói thế nghe đã thấy bạn là người không biết ơn đến những người đã giúp đỡ và dìu dắt bạn, giống như những người thầy thôi, mà thực ra chả ai kì vọng bạn phải trả gì cho người ta cả ^^ Bạn có thể tiếp tục nghĩ là cuộc đời sẽ cứ cho bạn moi thứ miễn phí . Tốt cho bạn ạ
Tôi không biết bạn làm thời gian nào nhưng trước đây thì rất ổn, công việc thoải mái và dễ chịu cho sinh viên. Lương thưởng có thấp nhưng nếu so hàm lượng chất xám bỏ ra thì cũng không có sai. Còn tầm nửa năm đổ lại đây thì :D
Mình nói thật là mình đã đi làm intern chỗ khác nhiều rồi á, mình cũng nhảy việc, vì mình nhìn thấy nhiều môi trường khác còn nhiều mặt tối hơn nhiều =)) quan điểm của mình thì ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia, người nọ người kia, quan điểm mình đi làm thì là để học hỏi, học kp từ được dạy bài bản như ở trường mà học từ kinh nghiệm =)) thấy có bạn bảo được đào tạo là ng* dốt thì mình thấy hài vl =))) bạn đến trường được học còn phải trả tiền =)) ở đây đòi được đào tạo mà phải trả lương cao thì mình cũng ... =)))
Bạn lý luận như tóc anh Khá Bảnh vậy! Công ty đào tạo nhưng cái kiến thức đào tạo đấy cũng là để tạo ra giá trị cho công ty. Sao có thể so sánh với trường Đại học được? Hơn nữa, tôi cam đoan với bạn, à không với chị nhỉ :D công ty này nào có đào tạo gì, nhân viên cũ training nhân viên mới rồi nghỉ, nói từ đào tạo nghe sang quá!
Bạn nói thế nghe đã thấy bạn là người không biết ơn đến những người đã giúp đỡ và dìu dắt bạn, giống như những người thầy thôi, mà thực ra chả ai kì vọng bạn phải trả gì cho người ta cả ^^ Bạn có thể tiếp tục nghĩ là cuộc đời sẽ cứ cho bạn moi thứ miễn phí . Tốt cho bạn ạ
Tôi không biết bạn làm thời gian nào nhưng trước đây thì rất ổn, công việc thoải mái và dễ chịu cho sinh viên. Lương thưởng có thấp nhưng nếu so hàm lượng chất xám bỏ ra thì cũng không có sai. Còn tầm nửa năm đổ lại đây thì :D
Mình nói thật là mình đã đi làm intern chỗ khác nhiều rồi á, mình cũng nhảy việc, vì mình nhìn thấy nhiều môi trường khác còn nhiều mặt tối hơn nhiều =)) quan điểm của mình thì ở đâu cũng có mặt nọ mặt kia, người nọ người kia, quan điểm mình đi làm thì là để học hỏi, học kp từ được dạy bài bản như ở trường mà học từ kinh nghiệm =)) thấy có bạn bảo được đào tạo là ng* dốt thì mình thấy hài vl =))) bạn đến trường được học còn phải trả tiền =)) ở đây đòi được đào tạo mà phải trả lương cao thì mình cũng ... =)))
Bạn lý luận như tóc anh Khá Bảnh vậy! Công ty đào tạo nhưng cái kiến thức đào tạo đấy cũng là để tạo ra giá trị cho công ty. Sao có thể so sánh với trường Đại học được? Hơn nữa, tôi cam đoan với bạn, à không với chị nhỉ :D công ty này nào có đào tạo gì, nhân viên cũ training nhân viên mới rồi nghỉ, nói từ đào tạo nghe sang quá!
Bạn nói thế nghe đã thấy bạn là người không biết ơn đến những người đã giúp đỡ và dìu dắt bạn, giống như những người thầy thôi, mà thực ra chả ai kì vọng bạn phải trả gì cho người ta cả ^^ Bạn có thể tiếp tục nghĩ là cuộc đời sẽ cứ cho bạn moi thứ miễn phí . Tốt cho bạn ạ
