Không khí công ty ảm đạm, không có bãi giữ xe riêng, phải tìm chỗ giữ xe hơi cực vì quanh khu vực nhiều bãi xe để xe phơi nắng cả ngày. Dịch thì công ty cut luôn phần trợ cấp ăn trưa - nếu chỉ cut tiền giữ xe thì còn dễ hiểu, HR thì nổ banh chành về công ty (thực ra công ty chả có mẹ gì mà cứ nói quá lên như công ty free coffee, trà lipton, nước lọc :)) ), chấm công và quy trình khệ nệ như nhà nước. Công ty rất thích lấy mác làm partner của Microsoft ra để làm chủ đề nói chuyện, công nghệ rất cũ (E***), nếu chọn vào làm sau này sẽ rất kén công ty vì cái công nghệ cũ này, công ty còn có thêm cái hệ thống performance point ghi khá chung chung để trừ lương và đuổi việc. Lương khởi điểm cao hơn tầm trung 1 ít, nhưng về sau tăng cực chậm vì một phần sếp lấy lí do là công ty thua lỗ để review tăng ít, và phần còn lại là sau khi làm 1 thời gian thì cũng ngại đi pv chỗ khác vì làm công nghệ cũ quá lâu, chả còn nhớ gì về kiến thức mà đi pv.
